Diệu Tâm
ĐỒNG NAI – Chiều 5 tháng 5, một cơn lốc xoáy lớn kèm theo mưa làm tốc mái tôn hàng chục ngôi nhà được xây dựng kiên cố ở các khu phố 6, 7, 9, 10, thuộc phường Tân Hòa, Biên Hòa.

Bên trong một nhà tốc mái ở khu phố 9, Tân Hòa. (Hình: Diệu Tâm)
Anh Tài (khu phố 9), vừa dọn hiện trường vừa cho biết, “Chiều qua, cơn lốc bất ngờ kéo đến, làm tốc mái nhiều gia đình, nhiều tấm tôn bay xa hàng chục mét. Đồ điện tử, gồm TV, máy điện toán, máy hát… ướt sũng nước mưa, hư hết, may gia đình không có ai bị sao.”
Nhìn ngôi nhà trơ nóc, anh rầu rĩ: “Bây giờ tìm thợ làm lại mái cũng khó, vì nhiều nhà bị quá.”

Một số gia đình dọn gọn những tấm tôn bị lốc hất tung. (Hình: Diệu Tâm)
Chị Thanh bán tạp hóa gần chợ Thái Bình trong khu vực phường Tân Hòa cho biết thêm: “Chiều qua các anh mà xuống trông thì thấy thê thảm lắm; bây giờ người ta dọn gọn rồi.” Chị cho biết nhà dưới không những bị tốc mái còn sập luôn cả trần nhà.
Một chị ở khu phố 6 kể, người nhà ra đóng cửa bị cửa đập vào đầu phải đi khâu mấy mũi.
Đáng thương nhất, theo người dân khu phố 6 và 7, có một thanh niên miền Tây, ở trọ đang làm cho xưởng gỗ nhà ông V. thiệt mạng trong trận gió lốc này. Người dân ở đây cho biết, thấy gió lớn, anh này lên kéo tấm cửa trên mái nhà (mục đích thông gió, thoát bụi) thì bị quật té, chuyển đi bệnh viện thì qua đời. Thi hài nạn nhân đã chuyển về quê nhà miền Tây chôn cất.































































