TỔNG HỢP – Cầu thủ chuyên nghiệp người Cameroon, Patrick Ekeng đã chết sau khi gục ngã trên sân trong trận cầu được truyền hình ở Romania.

Cầu thủ Cameroon, Patrick Ekeng nằm chết trên sân cỏ sau khi gục ngã trong trận đấu giữa Dinamo Bucharest và Viitorul Constanta ở thủ đô Bucharest, Romania vào ngày Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016. (Hình: CNN/Yahoo/Sports)
Ekeng, tiền vệ 26 tuổi, đến từ Cameroon, thi đấu cho đội bóng Dinamo Bucharest. Đội của cầu thủ này đối đầu với Viitorul tại thủ đô Bucharest vào ngày Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016 và Ekeng đã gục ngã, chết ngay trên sân cỏ trong trận này.
Theo tin tức từ truyền thông địa phương, phút 69, Ekeng ngã xuống sân và được chuyển nhanh đến bệnh viên, nhưng vẫn không thoát qua khỏi lưỡi hái tử thần.
Hiện Liên Đoàn Bóng Tròn Cameroon đã thu thập tin tức từ giới truyền thông xã hội.
Trên Tweeter của Liên Đoàn này cho biết: “Lion Patrick Ekeng đã chết… trong trận đấu giữa đội bóng câu lạc bộ Dinamo Bucharest của anh.”
Trước khi đến Dinamo Bucharest, Ekeng thi đấu cho đội bóng Tây Ban Nha Cordoba CF, đội Lausanne của Thụy Sĩ, và Le Mans của Pháp. Anh chuyển đến Dinamo trong năm 2015.
Và đội Cordoba cũng đăng trên tweeter của mình: “Không có lời nào để diễn tả hết nỗi buồn sâu sắc của chúng tôi đối với cái chết của Patrick Ekeng. Tiếc thương sự ra đi của người bạn chúng tôi.”
Những đồng đội của cầu thủ Châu Phi này cũng bày tỏ sự thương tiếc của họ.
Cầu thủ Ghana, Andre Ayew viết trên tweeter: “Thật buồn khi nghe về cái chết đau đớn của cầu thủ Cameroon, Patrick Ekeng ở Romania.”
Ekeng không phải là cầu thủ Camroon thi đấu nước ngoài đầu tiên gục chết trên sân cỏ.
Trong năm 2003, cầu thủ Marc-Vivien Foe cũng qua đời vì trụy tim trong trận đấu bán kết giải Confederations Cup diễn ra tại Pháp.

Tiền vệ Patrick Ekeng qua đời ngay trên trong trận đấu tại thành phố Bucharest, Romania. (Hình: CNN/Yahoo/sports)
Được biết các công tố viên đang điều tra về cái chết bất ngờ của cầu thủ Patrick Ekeng của đội Dinamo Bucharest trong trận đấu tại thủ đô Romania.
Ngay thời điểm Ekeng gục ngã trên sân cỏ, đội Dinamo đang dẫn trước Viitorul 3-2. Giới truyền thông địa phương cho rằng Ekeng bị trụy tim (heart attack).
Mặc dù các bác sĩ tại Floreasca Emergency Hospital cố gắng cứu chữa trong suốt một giờ đồng hồ nhưng Ekeng vẫn không qua khỏi.
Các cổ động viên và những giới chức đã chỉ trích về những trì trệ trong việc cứu chữa Ekeng trên sân cỏ và đưa cầu thủ này đến bệnh viện gần đó.
Chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA, Gianni Infantino cho biết trong ngày Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016:
“Vào những thời điểm như thế này, những lời nói không thể nào diễn tả hết. Những dòng chữ mà tôi đọc được trên online từ những đồng đội của cầu thủ này, của đội bóng anh ở Romania, và những đội bóng cũ, cho thấy sự quan tâm sâu xa đến như thế nào. Tôi muốn nhấn mạnh đến nỗi buồn và thương tiếc của tôi đến gia đình Ekeng và bạn bè, và đặc biệt đến toàn thể nhân viên ban huấn luyện, cầu thủ và các cổ động viên đội Dinamo Bucharest và đội tuyển quốc gia Cameroon.” (TD)






























































