WESTMINSTER (NV) – Ðại Hội Ân Tình lần thứ 10 do Hội Tương Trợ Cựu Chiến Binh Bình Thuận Hải Ngoại tổ chức sẽ được diễn ra vào lúc 5 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 26 Tháng Sáu, tại nhà hàng Paracel Seafood, 15583 Brookhurst St., Westminster, CA 92683.

Ban tổ chức và các nghệ sĩ trong Ðại Hội Ân Tình kỳ 9 tại Orange County, California. (Hình: Hội Tương Trợ Cựu Chiến Binh Bình Thuận Hải Ngoại cung cấp)
“Ðại hội kỳ này là lần tổ chức thứ 10, cũng giống như những lần trước, chương trình bao gồm buổi ăn tối, có phần ca nhạc, dạ vũ và đặc biệt phát hành Ðặc San Ân Tình 10,” ông Hồ Ðinh, tức nhà văn Mường Giang, đại diện ban tổ chức, nói.
Tháng Giêng, 2007, Hội Tương Trợ Cựu Chiến Binh Bình Thuận Hải Ngoại được chính thức thành lập.
Lúc ban đầu, hội do một vài cựu sĩ quan từng trải qua nhiều năm chiến đấu, bảo vệ tỉnh Bình Thuận, nay ra hải ngoại họp lại, vì vẫn còn nhớ tới những người bạn đã từng “nằm sương, nếm mật” với mình, cũng như chiến đấu, để lại một phần thân thể cho cuộc chiến.
Họ đồng lòng thành lập hội, nhằm mục đích mỗi năm tổ chức họp mặt các quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa tại Bình Thuận, trước là để có dịp hàn huyên tâm sự, sau nữa là để cùng nhau dùng một bữa cơm gia đình thân mật, thưởng thức một chương trình ca nhạc, dạ vũ và gây quỹ gửi về giúp đỡ thương phế binh còn kẹt lại quê nhà.
Nếu như trên 40 năm người Việt tị nạn Cộng Sản tại hải ngoại, thì sinh nhật 10 năm của hội chẳng là bao nhiêu, thế nhưng 10 năm đó nói lên được bao nhiêu tình nghĩa, các đồng đội xưa, chiến hữu cũ gắn bó với nhau.
“Một miếng khi đói, bằng một gói khi no,” tuy mỗi năm hội gởi về cho thương phế binh, gia đình quả phụ, tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa neo đơn, khó khăn chẳng là bao nhiêu cả, nhưng đó là tất cả tấm lòng, ân tình mà họ, những người trong ban tổ chức, tự cho “món nợ đó mình phải trả” để an ủi phần nào sự mất mát và chịu đựng trong suốt mấy mươi năm kể từ ngày buông súng, mất nước.
Trong số những anh chị em của nhóm thành lập, cần phải kể đến các tên tuổi như ông Hồ Ðinh, chị Dung, ông Cửu, ông Bái, ông Khánh, ông Sơn… là những con chim đầu đàn, lúc nào cũng gánh chịu những thiệt thòi, đôi khi tổ chức, thu tiền gây quỹ nhưng chẳng đủ để gửi về cho các chiến hữu của họ ở quê nhà, những người trong ban tổ chức ấy phải bỏ tiền túi cho đủ, “hy sinh một chút, nhịn thêm một ít” để cho những người mình nợ một phần ăn nhỏ, một chiếc áo ấm giúp họ trải qua những ngày thiếu thốn.
“Ngày xưa lúc mới thành lập hội chúng tôi chỉ có vài chục người, bây giờ sau 10 năm con số sinh sôi nẩy nở thành vài trăm người, nếu so với những hội khác thì vẫn còn ít, thế nhưng chúng tôi biết ‘liệu cơm gắp mắm,’ và tất cả để gửi về cho những chiến hữu xưa kia tại Bình Thuận đang cần giúp đỡ,” ông Hồ Ðinh nói.
Ðược biết chương trình ca nhạc của Ðại Hội Ân Tình 10 khá phong phú với sự góp mặt của một số ca nghệ sĩ tên tuổi như Phương Hồng Quế, Mai Lệ Huyền, Ngọc Ðan Thanh, Trang Thanh Lan, Tuấn Vũ, Ðặng Thế Luân, Trúc Mi, Tuấn Châu, Ngọc Ðáng, Minh Hùng-Liên Thảo, Hữu Thọ, Vân Khanh, Bạch Kim Hoa, Phi Vân, anh chị Hoàng Thông…
Ðiểm đáng nói của phần văn nghệ là trích đoạn vở tuồng cải lương “Tiếng Trống Mê Linh,” do Tuấn Châu và Thanh Tâm diễn, cùng với “Ngô Quyền” do Ðặng Thế Luân và Ngọc Ðáng diễn, nhưng ý nghĩa nhất chắc là phần hợp ca “Trên Ðầu Súng” do toàn ban trình bày, cùng với phần đóng góp của ban nhạc Moon Flower.
Ðặc biệt giới thiệu chương trình do đệ nhất MC Việt Thảo phụ trách.
Liên lạc đặt chỗ, mua vé trước: Dung (714) 235-9988, Cửu (714) 317-9953, Bái (858) 397-32721, Khánh (714) 251-1979, Sơn (360) 961-5088.
Mọi chi tiết, xin liên lạc qua email: [email protected]. (Ð.T.)



























































