Little Saigon: VROC thắp nến nguyện cầu cho 49 nạn nhân Orlando

Đằng-Giao/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đêm Thứ Sáu, 17 Tháng Sáu, Hội Cầu Vồng Việt Nam tại Orange County (VROC) tổ chức một đêm thắp nến nguyện cầu tại Community Center Park, Garden Grove, để tưởng niệm hương hồn của 49 nạn nhân của cuộc thảm sát đẫm máu tại phòng trà Pulse ở Orlando, Florida, mới đây.

Mỗi ngọn nến tượng trưng cho một linh hồn nạn nhân. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Anh Hiếu Nguyễn, chủ tịch VROC, cho biết mục đích chính của đêm nguyện cầu này là để mọi người thuộc mọi thành phần khác nhau đứng lại bên nhau để tưởng nhớ 49 người đã bị cướp đi mạng sống một cách phi lý, và an ủi thân nhân của họ.

Hôm 12 Tháng Sáu, hung thủ Omar Mateen vào câu lạc bộ người đồng tính Pulse xả súng bắn chết 49 người và bắn bị thương 53 người.

Anh nói: “Chúng tôi mong mỏi đây là dịp cho mọi người nhích lại gần nhau dù anh là Mỹ gốc Việt, dù chị là Latino, dù em là người theo Hồi Giáo, dù là trắng hay đen, xin hãy đến với nhau, hãy cho nhau sự cảm thông và lòng tha thứ. Hãy tìm những điểm tương đồng của nhau, thay vì những điều dị biệt.”

Cựu Thượng Nghị Sĩ California Lou Correa hoàn toàn tán đồng lời kêu gọi trên.

Ông nói: “Đây chính là những điều mà Đức Phật hằng giảng dạy. Mà Phật Giáo hay Công Giáo cũng khuyên mọi người như vậy thôi, lấy tình thương mà xóa bỏ hận thù. Tuy nhiên, hôm nay tôi đến đây để tiếp tục đấu tranh cho tự do và cho nhân quyền.”

Nghị Viên Diana Carey của Westminster cũng tham dự đêm thắp nến nguyện cầu này.

Justine Amigo (trái) và Quang Duy Nguyễn trình diễn ca khúc “Live On” do chính họ sáng tác. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà cho hay: “Tôi có mặt tại đây để nói lên quan điểm của mình. Tôi luôn luôn hưởng ứng việc kiểm soát và hạn chế vũ khí. Chúng ta không thể phản kháng và chống đối những hành động xuất phát từ lòng thù hận sau khi sự việc đã rồi. Chúng ta phải ngăn chận những hành động trên trước khi xảy ra, và ngăn chận bằng hành động cụ thể như bầu cử.”

Thị Trưởng Bảo Nguyễn của Garden Grove nói: “Tôi rất tiếc cho những cái chết vô lý của 49 người trẻ tuổi ở Orlando. Và tôi không tin rằng hành động thù ghét, hành động khủng bố, hành động dã man như vậy lại có thể xảy ra ngay tại cộng đồng người Việt chúng ta tại đây, tại Little Saigon này. Người Việt, theo truyền thống, vẫn là sắc dân của lẽ phải và của nhân quyền mà.”

VROC tổ chức đêm thắp nến này là muốn tạo một dịp cho mọi người của cộng đồng ở Orange County chia sẻ với nhau những phẫn uất, những ưu tư, trăn trở, để hiểu nhau hơn.

Buổi thắp nến còn có tham dự của Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal và phái đoàn Phật tử gồm cả Việt lẫn Mỹ thuộc tu viện Lộc Uyển, Escondido, San Diego County.

Ni cô Thích Nữ Chân Tiếp Nghiêm, đại diện phái đoàn tu viện Lộc Uyển, nói: “Là người Phật tử, chúng tôi, đến giờ này vẫn còn bàng hoàng trước sự kiện khủng khiếp tại Orlando này. Bản thân tôi không biết phải nói như thế nào để bày tỏ sự xúc động. Cũng như chủ trương của VROC, tôi chỉ biết cầu mong rằng mọi người hãy lấy tình thương mà hóa giải hận thù mà thôi.”

Đêm thắp nến cũng có sự tham dự của nhiều cư dân Orange County.

Đêm thắp nến nguyện cầu cho nạn nhân Orlando do VROC tổ chức. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Trương Văn Cần, cư dân Westminster, nói: “Tuần rồi, khi vừa nghe tin tức từ radio nói về vụ Orlando này, tôi thấy tức ngực, nghẹn thở lập tức. Phải mãi đến một lúc lâu sau mới thấy đỡ. Tôi năm nay ngoài 80 tuổi rồi nên nghe thấy những chuyện bắn giết thấy vô lý quá. Trước sau gì rồi cũng chết như nhau mà sao lại làm khổ nhau?”

Cô Christine Lý, ngụ tại Fountain Valley, nói: “Em mới 18 tuổi nên không rành chuyện người lớn nhiều. Em chỉ thắc mắc là sao ông Omar Mateen này mua súng máy ở đâu mà có vẻ dễ dàng quá vậy?”

Bà Huấn Nguyễn thuộc Westminster nói: “Con cháu tôi, không ai là đồng tính cả, nhưng tôi đến đây vì thấy mấy cô, mấy cậu này rất có lòng kêu gọi mọi người giúp nhau, chia nhau những gì uẩn khúc trong lòng.”

Đa phần là người Mỹ gốc Việt tham dự đêm thắp nến, nhưng cũng có một số thuộc sắc dân khác.

Ông Mike Kane, sống ở Newport Beach, nói: “Tôi có vợ con bình thường nhưng tôi luôn ủng hộ nhóm VROC này từ ngày họ mới thành lập. Hôm nay tôi đến đây là để giúp đỡ họ nhưng cũng vì muốn góp lời nói lên lòng thành muốn chia sẻ sự mất mát lớn lao với thân nhân của những nạn nhân đáng thương.”

Bầu không khí trùng hẳn xuống khi anh Hiếu Nguyễn cùng một nhóm người bắt đầu hát bài “Giọt Mưa Trên Lá” của cố nhạc sĩ Phạm Duy.

Trên những cái bàn dài, vẫn lung linh những ngọn nến trong những cái ly có di ảnh của những nạn nhân bị thiệt mạng vì sự thù ghét.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT