Ông cũng cảm ơn Hội Nha Trang-Khánh Hòa đã giúp sức rất nhiều cho ngày hội ngộ, đúng như câu nói dân gian “Đi ra Bình Định thăm cha, Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hòa thăm em” để nói lên tình cảm thân thương gắn bó giữa ba tỉnh này.
Ông cũng kêu gọi tất cả đồng hương tham gia đều những sinh hoạt trong năm của hội, để gắn kết tình đồng hương và nhất là những con em Phú Yên hãy tiếp tục giữ vững truyền thống, mạnh dạn tham gia vào việc lèo lái con thuyền Phú Yên ngày càng vững mạnh.
Tiếp theo, ông Nguyễn Kiều Phô, chủ tịch hội, chào mừng quan khách và thân hữu.
Ông nói: “Hôm nay là một ngày thật đặc biệt chào đón tất cả đồng hương Phú Yên, các hội đoàn bạn và thân hữu cùng tham dự. Thật là một tình cảm sâu đậm mà quý vị dành cho chúng tôi. Mong rằng sẽ được đón tiếp mọi người đông đủ như thế này trong những lần hội ngộ tới.”
Ban tổ chức cũng thông báo một phút tưởng niệm cụ cố vấn Huỳnh Quang Xuân vừa qua đời, một người đã đóng góp công sức rất nhiều cho hội trong thời gian qua.
Cô Diễm Phúc, trưởng ban thư ký hội, cũng cảm ơn những đồng hương đã ủng hộ thức ăn thật đầy đủ cho ngày hội ngộ.
Kế đến, mọi người vừa thưởng thức các món ăn ngon vừa được nghe những bài hát thật tình cảm, nồng thắm tình quê hương đất nước trong chương trình hát cho nhau nghe, do các giọng ca tuy gọi là cây nhà lá vườn nhưng thật điêu luyện, đã đem lại những giây phút lắng đọng, thả hồn về quê hương trong nỗi nhớ nhà tha thiết.

Từng nhóm các bạn già hỏi thăm nhau mọi chuyện, các thanh niên bạn trẻ chuyện trò thật sôi nổi, các em nhỏ lần đầu theo cha mẹ tham dự thật vui vẻ hồn nhiên vui đùa ngoài bãi cỏ.
Ông Đặng Ngọc Sinh, một đồng hương Phú Yên, cho biết đã đến với hội rất lâu trong những kỳ sinh hoạt hội hè. Ông cho biết mỗi lần tham dự, được gặp lại đồng hương, những cảm xúc khi nhớ về quê hương lại trở lại da diết, nhất là rất hãnh diện khi thấy thế hệ trẻ đã thành công nơi xứ người, hy vọng lớp trẻ sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp này.
Còn ông Duy Trần cho biết ông theo vợ là người Phú Yên, mỗi năm đều tham dự Ngày Đồng Hương Phú Yên. Mỗi lần đi đều dẫn theo các con cháu để biết cách sinh hoạt của quê mẹ, được gặp lại các cô bác, nghe những tâm tình, câu hò giọng hát Phú Yên. Các con ông rất thích được sinh hoạt vui chơi trong khung cảnh thiên nhiên, đặc biệt là được gặp lại các bạn trong các trại hè diễn ra hàng năm.
Ban tổ chức cũng thông báo chương trình sinh hoạt ngày hội, bắt đầu bằng trò chơi kéo co, nhảy bao bố cho các em nhỏ có phát thưởng cho đội thắng giải.
Hội Đồng Hương Phú Yên được thành lập tại Mỹ cách đây đã hơn 30 năm, khi những người dân Phú Yên di tản, vượt biên đến Mỹ lần đầu tiên. Mục đích là quy tụ lại những người đồng hương vì mọi lý do đã rời xa đất nước, gặp nhau trong những lần hội ngộ, thăm hỏi động viên nhau trong việc quan hôn tang tế, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, khuyến khích con cháu trong việc học hành và nhất là hướng dẫn các em giữ được nét văn hóa truyền thống Việt Nam, kết quả là đã có những thế hệ trẻ Phú Yên vượt trội thành công trong mọi lãnh vực tại Hoa Kỳ.
Theo thời gian, những thế hệ trẻ tiếp nối con đường của cha anh để Hội Đồng Hương Phú Yên phát triển đến ngày hôm nay với hơn 1,000 gia đình Phú Yên trên toàn thế giới. Tại miền Nam California coi như trụ sở chính thức của hội sinh hoạt đều với một ban điều hành nhiệm kỳ bốn năm, thường xuyên có những sinh hoạt nổi bật nhất trong các Hội Xuân, Hội Tết cổ truyền Việt Nam, thường xuyên phát giải thưởng khuyến học cho các con em học giỏi, phát hành đặc san Xuân Phú Yên hàng năm, nhất là Trại Hè tại Silverwood Lake sắp tới, diễn ra trong 3 ngày từ 19 đến 21 Tháng Tám năm nay.

























































