Ông Datta Phuge được dư luận thế giới biết tới khi đặt làm riêng cho mình một chiếc áo sơ mi toàn bằng vàng, trị giá 12.7 rupees (khoảng $240,000) vào thời giá lúc đó.
Chiếc áo này gồm có 14,000 mảnh vàng 22-carat, nặng 3.32 kg (7.3 pounds) và do 15 người thợ cùng làm trong 16 ngày.
Chiếc áo này đã khiến ông Phuge, một người chuyên cho vay tiền ở thành phố Pune thuộc tiểu bang Maharashtra, có danh hiệu “ông vàng,” một cái tên mà ông rất thích thú.
Cảnh sát nói rằng ông Phuge, vào khoảng ngoài 40 tuổi, bị một nhóm khoảng 12 người dùng đá và các vật nhọn khác tấn công rồi giết chết tối ngày Thứ Năm, sau khi một trong những nghi can này mời ông và con trai đến nhà dự tiệc. Cảnh sát cho hay người con trai 22 tuổi của ông Phuge chứng kiến cảnh cha mình bị giết nhưng được tha mạng. Giới hữu trách nói rằng đây có thể là một vụ tranh chấp tiền bạc. (V.Giang)















































































