Trăn trở của người đi đầu
“Mỗi lần chứng kiến hoàn cảnh của người tìm đến nhà Tạm Lánh, mình không khỏi xót xa và chạnh lòng, nhưng càng đau lòng và tủi thân hơn nữa khi gia đình mình không ủng hộ việc làm của mình,” Nhàn buồn bã nói. “Đôi khi phải vay nợ, ăn mì tôm, uống nước lã để lo cho nhóm, gia đình mình không hài lòng vì tại sao lại ‘ăn cơm nhà mà làm chuyện bao đồng’, trong khi tương lai, cuộc sống ổn định thì không nghĩ tới. Đó chính là những lúc mình muốn dừng lại, không tiếp tục nữa.”
Nhưng cho đến bây giờ, Open Group vẫn hoạt động mạnh và nhà Tạm Lánh vẫn mở ra hằng ngày đón nhận những hoàn cảnh bị bạo hành thương tâm, đó là vì Phan Thanh Nhàn đã không bỏ cuộc.
“Những lúc chán nản, muốn bỏ hết thì hình ảnh những người bị bạo hành được tụi mình giúp lại hiện lên trong đầu. Mình nghĩ rằng, nếu như mình không giúp, có lẽ họ cũng có thể như người em của mình, cô đơn, trầm cảm và tìm đến cái chết trong sự ghẻ lạnh và kỳ thị của người xung quanh. Mình có thể cứu được mạng sống người khác thì tại sao lại không thể tiếp tục làm, lỡ trong các hoàn cảnh đó là người thân, người bạn của mình thì sao?” Nhàn tâm tình.
“Cho đến bây giờ, Open Group được nhiều người biết đến hơn, báo chí cũng có viết bài, làm phóng sự và gia đình mình cũng hiểu hơn công việc của mình. Gia đình không còn phản đối nữa, nhưng vẫn chưa thật sự ủng hộ,” Nhàn bày tỏ. “Mình hy vọng một ngày nào đó, gia đình sẽ ủng hộ những gì mình làm.”
Nói về những dự định tương lai, Nhàn cho biết sẽ tiếp tục hoạt động của Open Group và nhà Tạm Lánh. Bên cạnh đó là các kế hoạch nghiên cứu, tập trung đào sâu hơn về bạo hành, viết sách về vấn đề này và cách xử lý trong tình huống bị bạo hành.
“Vấn đề bạo hành không chỉ giới hạn ở bạo hành gia đình, bạo hành giới mà còn về mọi khía cạnh trong cuộc sống. Sắp tới, mình muốn tập trung vào bạo hành ở trại giam và trước mắt sẽ tập trung về người đồng tính bị bạo hành tại đây,” Nhàn hồ hởi nói. “Mình truyền thông không phải muốn mọi người biết về mình và nhóm nhiều hơn mà chỉ mong mọi người quan tâm đến vấn đề bạo hành. Nếu có những ai muốn mở cơ sở hay tổ chức giúp đỡ người bị bạo hành, mình sẵn sàng chia sẻ thông tin, và kinh nghiệm.”
“Bạo hành có thể xảy ra với bất kỳ ai, mình chỉ mong sao ngày càng có nhiều tổ chức ở khắp Việt Nam hoạt động để ai cũng có thể dễ dàng tìm đến nếu như bị tổn thương tâm lý, tinh thần và thể xác,” đó chính là ước mơ của chàng thanh niên Phan Thanh Nhàn, người đặt nền móng đầu tiên cho nhóm Open Group và ngôi nhà Tạm Lánh, nơi tình thương và đồng cảm xóa nhòa sự tổn thương. (D.A)

























































