HẠ LONG, Quảng Ninh (NV) – Vụ hai thanh niên truy đuổi, lôi một người đàn ông lái xe hơi ra khỏi xe, đánh ông bất tỉnh giữa thanh thiên bạch nhật vì không chịu nhường đường cho mình dường như sẽ chẳng đến đâu.
Theo báo chí Việt Nam, ngày 4 Tháng Chín, tại cây xăng Cái Lân, nằm gần khu công nghiệp Cái Lân, tọa lạc ở phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hai thanh niên đi xe mô tô đã lôi một người đàn ông ra khỏi xe hơi của ông và bất kể sự can gián của nhân viên làm việc tại cây xăng cũng như người đi đường, cả hai đã đánh người đàn ông lái xe hơi cho đến khi nạn nhân bất tỉnh rồi bỏ đi.
Cuối cùng nhân viên cây xăng và người đi đường phải đưa nạn nhân vào bệnh viện đa khoa Bãi Cháy cấp cứu.
Một số nhân chứng cho biết, nguyên nhân dẫn tới vụ hành hung là vì hôm đó, quốc lộ 18 rất đông, người lái xe hơi không nhường đường cho hai thanh niên đi xe mô tô. Khi người đàn ông lái xe hơi nhường đường, cả hai thanh niên đi xe mô tô đã ép xe hơi vào lề. Thấy nguy hiểm cho mình, người đàn ông lái xe hơi đã cho xe chạy vào cây xăng nhưng vẫn không yên thân.
Với luật pháp hiện hành tại Việt Nam, hai thanh niên này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hai tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” nhưng điều này khó có thể xảy ra, ngay cả khi nạn nhân là Thiếu Tá Nguyễn Hùng Cường, đội trưởng Đội Tham Mưu của Phòng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Kinh Tế và Tham Nhũng của công an tỉnh Quảng Ninh.
Máy thu hình giám sát an ninh của cây xăng Cái Lân đã giúp công an xác định tung tích hai hung thủ: Một tên là Phạm Tuấn Linh và một tên là Phạm Đức Dung. Linh là sĩ quan của Đội Cảnh Sát Kinh Tế và Dung là sĩ quan Đội Cảnh Sát Môi Trường. Cả hai đội này đều thuộc công an thành phố Hạ Long. Vừa cùng là công an, Linh và Dung còn cùng là… con trai của Thượng Tá Phạm Hồng Sinh, phó giám đốc công an thành phố Hạ Long.
Cuối tuần vừa qua, nửa tháng sau khi xảy ra vụ “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng,” công an thành phố Hạ Long không làm gì cả. Đại Tá Lê Duy Tấn, giám đốc công an thành phố Hạ Long, chính thức trả lời với báo giới rằng: “Đây là vấn đề tế nhị, mong báo chí thông cảm.”
Cho dù số nhân chứng không dưới một chục và băng ghi hình vụ hành hung vẫn còn đó, ông Tấn vẫn khẳng định: “Hai bên chỉ to tiếng với nhau nên không xảy ra hậu quả.”
Cũng vì vậy, công an thành phố Hạ Long “sẽ để hai bên tự giảng hòa với nhau.”
Mặt khác, do “không xảy ra hậu quả” nên Linh và Dung không cần phải tường trình về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” của mình.
Ông Tấn còn nhấn mạnh là “không có phương án xử lý” hai hung thủ.
Báo chí Việt Nam khẳng định, nạn nhân đã phải nằm lại bệnh viện để điều trị các vết thương trong chín ngày. Đáng lưu ý là tuy bị đánh trọng thương, nạn nhân cũng câm lặng.
Phòng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Kinh Tế và Tham Nhũng của công an tỉnh Quảng Ninh, nơi nạn nhân làm việc, cũng không hề lên tiếng về việc thuộc cấp và đồng đội của mình bị đánh trọng thương.
Trong khi đó, không thấy báo chí Việt Nam điều tra tiếp sự việc. (G.Đ.)















































































