Tấn công ở Kashmir, 17 lính Ấn Độ thiệt mạng

SRINAGAR, Ấn Độ (NV) – Chính phủ Ấn Độ trực tiếp cáo buộc phía Pakistan đứng sau cuộc tấn công hôm Chủ Nhật của thành phần ly khai tại Kashmir, nhắm vào một căn cứ chính phủ gần lằn ranh biên giới khiến 17 lính Ấn Độ thiệt mạng.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay đây là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất từ trước tới nay, khi bốn tay phiến quân cảm tử xâm nhập vào được căn cứ ở Uri và sau đó lần lượt bị tiêu diệt, theo một phát ngôn viên quân sự Ấn Độ.

Ông Narendra Modi, thủ tướng Ấn Độ, mạnh mẽ lên án điều ông gọi là “cuộc tấn công khủng bố hèn nhát.”

Ông cũng cảnh cáo rằng những kẻ đứng sau cuộc tấn công sẽ bị trừng trị.

Cho đến nay, chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm.

Cuộc tấn công tạo thêm căng thẳng ở khu vực duy nhất có đa số dân theo Hồi Giáo ở Ấn Độ, vốn đang có hơn hai tháng biểu tình phản đối tiếp theo vụ một cấp chỉ huy của nhóm đòi ly khai Hizbul Mujahideen, có trụ sở đặt tại Pakistan, bị bắn chết hôm 8 Tháng Bảy.

Có ít nhất 78 thường dân và hàng ngàn người bị thương trong các cuộc đụng độ trên đường phố với lực lượng an ninh Ấn Độ, theo Reuters.

Bộ trưởng Nội Vụ Ấn Độ, ông Rajnath Singh, nói rằng Pakistan là một quốc gia khủng bố và phải bị cô lập.

Phía Pakistan bác bỏ lời cáo buộc cho rằng họ có liên hệ đến cuộc tấn công.

Ông Nafees Zakaria, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Pakistan, cho Reuters hay rằng phía New Delhi ngay lập tức đổ lỗi cho Pakistan mà không hề có cuộc điều tra nào. (V.Giang)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT