Duterte chửi ‘F-k you,’ đưa ngón giữa về EU

MANILA, Philippines (NV) – Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte, hôm Thứ Tư đòi hỏi Liên Âu phải có sự kính trọng dành cho ông trong vai trò tổng thống, dù rằng trước đó đã chửi thề và đưa ngón tay giữa lên khi nói về việc Quốc Hội EU bày tỏ sự quan tâm tới cuộc chiến chống ma túy do ông khởi xướng.

Tức giận vì lời kêu gọi hồi tuần qua của Quốc Hội Âu Châu là phải có sự kiềm chế trong cuộc bố ráp đẫm máu nhắm vào thành phần buôn bán cũng như sử dụng ma túy, đang diễn ra từ 11 tuần qua, ông Duterte lên tiếng cho rằng ngay cả EU cũng nhục mạ ông.

Trong bài diễn văn đọc từ một căn cứ quân sự và được trực tiếp truyền hình, ông Duterte nói “Ngay cả EU cũng trách móc tôi. Khi tôi còn là thị trưởng thành phố Davo, điều này còn có thể chấp nhận, nhưng nay đã khác vì tôi đang là tổng thống. Tại sao các người lại nhục mạ tôi?”

Ông nói thêm: “Tôi có phải là thuộc hạ của các người đâu?”

Trong bài diễn văn hôm Thứ Ba, ông Duterte đã chửi rủa khối EU, dùng từ ngữ “F-k you” rồi làm cử chỉ thô tục với ngón tay giữa.

Quốc Hội Âu Châu có vẻ là đã đụng vào nỗi bực dọc của ông Duterte khi đưa ra thông cáo kêu gọi chính phủ Philippines “hãy ngưng đợt xử tử và giết người” mà không xét xử hiện nay, và cũng bày tỏ lo ngại về con số quá cao những người bị giết.

EU là mục tiêu mới nhất cho các lời lẽ thô tục của ông Duterte.

Mời độc giả xem thêm video: Băng đảng Mexico dùng bazooka tự chế “bắn” ma túy vào Mỹ

Trước đây ông đã có hành động tương tự với Liên Hiệp Quốc, nước Mỹ cùng Tổng Thống Barack Obama và ngay cả Đức Giáo Hoàng Francis. (V.Giang)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT