Quốc Dũng/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Trưa Chủ Nhật, 20 Tháng Mười Một, nhân dịp Lễ Tạ Ơn, Nhóm Ngày Mai tổ chức một bữa ăn tình thương và phát túi ngủ (sleeping bag) cho những người không nhà phải ngủ ngoài đường phố khi mùa Đông lạnh giá tới, tại khu Santa Ana Civic Center trên đường Ross, Santa Ana.
Ông Vũ Bội Quang Khôi, đại diện nhóm, cho biết: “Đây là năm thứ 23 chúng tôi làm điều này để cám ơn nước Mỹ đã cưu mang giúp đỡ chúng ta từ những ngày đầu tị nạn ở đây. Hơn hết, chúng tôi muốn tạo sự cảm thông giữa các sắc dân sinh sống nơi đây, bởi vì tất cả chúng ta là một, từ một đấng sáng tạo, không phân biệt màu da, tôn giáo và văn hóa, nên chúng ta có bổn phận tương trợ nhau.”
“Lần này ngoài thức ăn ra thì chúng tôi phát hơn 400 túi ngủ, và cả khăn, chăn, vớ, những thứ có thể giúp người vô gia cư giữ ấm. Tất cả mọi thứ đều do thiện nguyện viên quyên góp để giúp đỡ người vô gia cư Orange County vào mỗi dịp Lễ Tạ Ơn trong những năm qua,” ông nói thêm.
Bà Huỳnh Kim Liên, thành viên nhóm, kể: “Tôi làm thiện nguyện với anh Quang Khôi từ những ngày đầu. Trước khi nhóm Ngày Mai thành hình, tôi đã đi cắt tóc cho những người vô gia cư. Sau đọc báo thì thấy anh Khôi đăng tin mong được giúp người không nhà ở Orange County nên tôi liên lạc và tham gia tới nay.”
“Riêng tôi và bạn bè mình năm nay ủng hộ hơn 100 túi ngủ và thức ăn gồm ba khay cơm chiên, 20 con gà, rau xà lách, 400 chả giò, nước uống. Nhìn những người vô gia cư tôi thương lắm, nghĩ tới mình ngủ có máy lạnh, máy sưởi, trong khi họ không có gì để giữ ấm. Đây cũng là dịp tôi cám ơn nước Mỹ vì đã cho năm mẹ con tôi qua đây, nên bây giờ tôi phải làm việc gì đó để đền ơn lại,” bà chia sẻ.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 21 tháng 11 năm 2016
Bà Loan Nguyễn, thành viên nhóm, nói: “Đây là lần thứ 12 tôi tham gia cùng nhóm. Lúc nào cũng vậy, tôi rất vui vì được làm trong tinh thần của Lễ Tạ Ơn, bởi vì tôi may mắn hơn nhiều người khác nên có điều kiện chia sẻ với họ để mọi người cùng có được niềm vui.”
Bà Thủy Tạ, một thành viên khác, cho hay: “Sáu năm qua tôi phụ giúp với nhóm vì thấy cuộc sống của mình tạm đủ đầy, trong khi biết bao người khác không nhà cửa phải sống vất vả ngoài đường, mà đa số là người gốc Hispanic.”
“Cũng may mắn là người Việt Nam mình vô gia cư ít thôi, và thường sống rải rác ở đường Bolsa, khu Little Saigon, chứ không phải nơi này, và thường thì những người này bị bệnh tâm thần. Nhiều khi tôi đi lang thang gặp họ, thương lắm mà không biết làm cách nào khác hơn để giúp. Vì vậy mà tôi thấy mình đóng góp được gì thì giúp mỗi khi nhóm Ngày Mai tổ chức,” bà nói.
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]





































































