LONDON, Anh (NV) – Cô Jane Park trở thành triệu phú nhờ trúng số EuroMillions năm lên 17; nay cô muốn kiện công ty xổ số này vì bốn năm sau cô vẫn không tìm thấy hạnh phúc.
Theo báo Washington Post, cô Park trước khi trúng số đang làm việc văn phòng bán thời gian với đồng lương tương đương $10.
Điều đầu tiên sau khi trúng một triệu bảng Anh, tức $1.25 triệu, vào năm 2013, cô liền mua một túi xách hiệu Louis Vuitton.
Rồi một con chó chihuahua mà cô đặt tên là “Công Chúa.”
Kế đến cô mua mấy đôi giày mắc tiền, tậu một chiếc SUV Range Rover màu tím, kể cả đi giải phẫu nâng ngực, rồi lại sắm thêm khoảng 50 túi xách sang trọng khác.
Cô gái cư dân của Edinburgh nói: “Suốt ngày tôi chỉ biết đi mua sắm.”
Thế rồi điều bất ngờ xảy ra.
Trong khi đi tìm hạnh phúc qua lối ăn diện xa hoa để gây sự chú ý, cô Park chợt khám phá một câu châm ngôn cổ xưa của thánh nhân, rằng tiền bạc không mua được hạnh phúc, và rằng sự giàu sang chỉ mang lại thêm nhiều phiền toái.
Khi được báo Daily Record phỏng vấn, cô đổ lỗi công ty tổ chức xổ số “làm hỏng đời cô.”
Trả lời phỏng vấn của tờ Sunday People, cô tâm sự: “Tôi cứ nghĩ sau khi trúng số cuộc sống tôi sẽ tốt đẹp hơn 10 lần nhưng thật ra lại tệ hơn gấp 10. Nay tôi tự nhủ, ước gì mình đừng có nhiều tiền, ‘cuộc sống của tôi có lẽ sẽ dễ chịu hơn nếu tôi đừng trúng số.’”
Cô Park thêm: “Người ta nhìn tôi và nghĩ, ‘ước gì mình được giống như cô ấy, ước gì mình có được nhiều tiền như cô ấy.’ Nhưng họ đâu có cảm được tâm trạng căng thẳng tôi đang chịu đựng lớn đến mức nào. Vật chất tôi muốn bao nhiêu cũng có nhưng đời tôi lại hoàn toàn trống rỗng. Mục tiêu của đời tôi là gì đây?”
Năm nay 21 tuổi, cô tâm sự rằng đời sống một người giàu có như cô đầy tràn những thảm kịch khiến cô nghĩ, đúng ra EuroMillions phải ngăn không để cô trở thành triệu phú ở tuổi 17.
Mexico chuẩn bị trả đũa Mỹ bằng việc ngưng nhập cảng bắp
Thử thách lớn nhất của cô là tìm được một người bạn tình mà cô không nghi ngờ đến với cô vì tiền.
Cô Park kể với đài BBC Scotland rằng cô cảm thấy thật cô đơn, “đôi khi muốn có người để tâm sự nhưng không có ai để nói chuyện cả.”
Theo cô, tuổi tối thiểu để chơi vé số nên là 18 thay vì 16 như qui định của công ty xổ số.
Báo Daily Record tường thuật rằng cô đang nghĩ đến chuyện kiện Camelot, công ty sở hữu chương trình xổ số EuroMillions vì lỗi khinh suất đó và nếu thắng kiện cô sẽ hiến tặng tất cả số tiền cho từ thiện. (TP)






























































