RUNNING SPRINGS, California (NV) – Hai chiếc xe đâm xuống vực bên lề xa lộ 18 trong vùng núi Running Springs, trên đường đi Big Bear, hôm Thứ Bảy, chỉ cách nhau vài giờ đồng hồ, có thể là hai vụ tự tử có liên hệ với nhau và chỉ một vụ thành công, theo kết luận của cảnh sát tiểu bang California (CHP).
Hai người này là một cặp tình nhân, đều sống ở thành phố Riverside, theo bản tin của tờ báo địa phương The Press Enterprise, dựa theo bản thông cáo báo chí do CHP phổ biến.
Vào lúc khoảng 9 giờ sáng ngày Thứ Bảy, CHP nhận được báo cáo có chiếc xe đâm xuống vực sâu khoảng 1,219 m. Một cảnh sát viên hôm Thứ Bảy nói rằng chiếc xe lộn nhào và ngừng lại ở cao độ khoảng hơn 900 m.
Giới hữu trách sau đó nhận diện người lái là Jennifer Mae Shipcott, 45 tuổi, lái chiếc xe GMC Terrain màu trắng, đời 2012 của bà đâm xuống nơi này.
Bà Shipcott được xác nhận là thiệt mạng tại chỗ.
Sau đó trong ngày, bạn trai của bà Shipcott là ông Paul Albert Chuderski, 42 tuổi, lái chiếc xe Nissan Titan màu đen, đời 2005, xuống cùng chỗ xe bà Shipcott từng lao xuống, theo Press Enterprise.
CHP cho hay ông Chuderski sống sót nhưng đến hôm Thứ Tư vẫn không cho biết tình trạng sức khỏe của ông này. (V.Giang)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 23 tháng 2 năm 2017














































































































































