CHICAGO, Illinois (AP) – Tình trạng bạo động súng đạn ở một khu phố trong vùng South Side tại thành phố Chicago, khiến bảy người chết chỉ trong 12 giờ, phần lớn có liên hệ đến thù hằn băng đảng, theo giám đốc cảnh sát Chicago Eddie Johnson hôm Thứ Sáu.
Vào trưa ngày Thứ Năm, có bốn người bị bắn chết trong và gần một tiệm ăn khi một người đàn ông tiến vào nổ súng. Có hai thanh niên chết trong tiệm vì trúng đạn. Một người khác chết ngoài tiệm. Một người đàn ông thứ tư chết cũng vì bị trúng đạn, được thấy cách đó một khu phố.
Cách đó khoảng một dặm, cảnh sát tìm thấy một phụ nữ khoảng 25 tuổi, có bầu bốn tháng chết trong một căn nhà vì phát đạn vào đầu.
Đến chiều tối ngày Thứ Năm, xảy ra vụ hai người thiệt mạng khi một chiếc xe chạy kè sát một chiếc xe van ở khu South Shore rồi nổ súng. Có một người đàn ông và một phụ nữ bị trúng đạn, chiếc xe van ủi vào một cột đèn, theo nguồn tin cảnh sát.
Giám đốc cảnh sát Chicago, Eddie Johnson, cho hay trong cuộc họp báo rằng sở cảnh sát sẽ dồn mọi nỗ lực để truy lùng các cá nhân liên hệ trong những vụ nổ súng hôm Thứ Năm.
Ông Johnson cũng nói các điều tra viên khẳng định rằng phần lớn các nạn nhân có liên hệ băng đảng và là mục tiêu bị thanh toán. Ông báo trước rằng trong thời gian tới đây sẽ có sự hiện diện mạnh mẽ của cảnh sát trong khu vực để mở cuộc truy lùng cho tới khi các thủ phạm bị bắt.
Một cư dân sống chỉ vài khu phố cách nơi nổ súng, bà Kyra Carr, cho hay có quá nhiều vụ nổ súng nên người dân không còn để ý tới nữa, nhưng “bảy mạng người trong một ngày thì thật quá sức. Rõ ràng là có điều gì không phải ở nơi này.”
Tờ báo địa phương Chicago Tribune nói rằng có hai nạn nhân trong vụ nổ súng ở tiệm ăn là hai anh em Raheem và Dillon Jackson, tuổi 19 và 20. Hai người này đến tiệm ăn để gặp mẹ đang làm việc ở đó và lấy thức ăn mang về nhà, theo lời bà nội của họ là Georgia Jackson, 72 tuổi.
Cho đến nay, cảnh sát Chicago chưa bắt được nghi can nào trong các cuộc nổ súng vừa qua. (V.Giang)
























































