THIỂM TÂY, Trung Quốc (NV) – Một gia đình gồm bảy người ở vùng Tây Bắc Trung Quốc bị toán cưỡng chế kéo ra khỏi nhà họ, trói lại, trong khi căn nhà của họ bị phá hủy hôm Thứ Bảy tuần qua, theo bản tin từ một tờ báo Trung Quốc.
Việc cưỡng chế phá hủy căn nhà xảy ra tại Hanzhong, thuộc tỉnh Thiểm Tây, sau khi gia đình này không đồng ý với đề nghị bồi thường của chính quyền địa phương, bản tin của tờ The Beijing News cho hay.
Một người thân của gia đình này vội vàng chạy tới sau khi nhận được cầu cứu vào lúc 6 giờ sáng hôm Thứ Bảy vừa qua, thấy một xe xúc đất đang ủi sập căn nhà, chung quanh có mấy người cầm dùi cui bảo vệ, theo bản tin trên.
Cách đó khoảng 20 mét, bảy người trong gia đình nằm, ngồi trên mặt đất, kêu gào khóc lóc, tay và chân bị trói. Có một người bị dán băng keo che miệng.
Tờ Southern China Morning Post cho biết công an được gọi tới khoảng 1 giờ sau đó. Họ thả gia đình này ra và đưa vào bệnh viện. Một người trong số này bị gẫy xương sườn, trong khi mấy người khác bị các vết bầm tím, theo cơ quan truyền thông này.
Một giới chức địa phương cho hay gia đình này được đề nghị bồi thường 4 căn chung cư và 96,000 yuan (khoảng $14,000) cho căn nhà trệt rộng 301 mét vuông của họ. Tuy nhiên, gia đình này đòi năm cửa tiệm ở mặt đường, bốn nơi đậu xe và 1.2 triệu yuan.
Có bốn người trong toán triệt phá căn nhà bị bắt. (V.Giang)






























































