Vượn cáo và khỉ ở sở thú Santa Ana bị trộm rồi trả lại

SANTA ANA, California (NV) – Cảnh sát Santa Ana cho biết một con vượn cáo và vài con khỉ đã được trả lại cho sở thú Santa Ana sau khi một người lẻn vào và cắt khóa chuồng để ăn trộm.

Theo báo mạng Patch, cảnh sát viên Anthony Bertagna thuộc Santa Ana cho biết sự việc xảy ra sau khi sở thú đóng cửa đêm Thứ Sáu, 27 Tháng Bảy và trước 2 giờ sáng Thứ Bảy. Một người leo hàng rào vào rồi dùng kềm cắt khóa mở hai chuồng có vượn cáo và khỉ.

Ông Bertagna cho biết nhân viên sở thú và cảnh sát kiểm soát thú vật đã tìm được và đưa hết số khỉ về lại sở thú, nhưng chưa tìm được con vượn cáo.

Cảnh sát Newport Beach tìm được con vượn cáo này ở sảnh của khách sạn Marriott ở thành phố này. Họ cho biết có ai đó bỏ một thùng đựng con vượn cáo này trước cửa khách sạn và có một tờ giấy ghi đây là con vượn cáo bị trộm ở sở thú Santa Ana. Người ghi tờ giấy này còn yêu cầu khách sạn gọi cảnh sát ngay lập tức.

Cảnh sát viên Jennifer Manzella thuộc Newport Beach nói: “Con vượn cáo đã được đưa về sở thú vào sáng Chủ Nhật. Đây chỉ là một con vượn cáo nhỏ, hiền lành thôi.”

Sau khi con vượn cáo được trả về sở thú, cảnh sát viên Bertagna nói: “Tôi nghĩ đây là một trò đùa hay một trò thách đố nhau vì người bắt con vượn này để nó ở một nơi công cộng và trong thùng được khóa chặt. Bắt trộm vượn cáo là một tội liên bang, vì giống vượn này đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.”

Các giới chức của sở thú Santa Ana cho biết con vượn này có tên là Isaac, đến hôm nay được 32 tuổi và là con vượn cáo lớn tuổi thứ nhì ở Bắc Mỹ.

Ông Bertagna cho biết tất cả số khỉ và con vượn bị trộm đã được trả về sở thú và vẫn lành lặn. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT