SANTA MONICA, California (NV) – Một giáo viên ở California mới đây nhớ lại và kể câu chuyện cậu học trò lớp ba của mình, ông Stephen Miller, nay là cố vấn cao cấp Tổng Thống Donald Trump, từng ăn keo như thế nào.
Theo nhật báo The Los Angeles Times hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Mười, nữ giáo viên này, bà Nikki Fiske, sau đó bị Học Khu Santa Monica-Malibu cho “làm việc ở nhà” rồi sẽ “tính tiếp.”
Ông Miller, năm nay 33 tuổi, lúc còn đi học ở Franklin Elementary School, không được bà Fiske coi là có tương lai gì sáng sủa.
“Quý vị có nhớ ‘Peanuts’ đó không, người bị gọi là ‘Pig Pen’ đó, người rất là dơ dáy? Đó là Stephen Miller lúc 8 tuổi,” bà Fiske nhớ lại và kể, và được đăng trên báo Hollywood Reporter hôm Thứ Tư. “Tôi cứ phải bắt em dọn dẹp bàn học – vì luôn có một cái gì bầy hầy trên đó.”
“Em còn đổ keo lên tay, để cho nó khô, lột nó ra, và bỏ vào miệng ăn,” bà kể. “Em đó là một học sinh quái dị.”
Học khu cho biết lo ngại của họ là “cô giáo công khai thông tin của học sinh, bao gồm những chi tiết có thể không phù hợp với luật lệ hiện hành và quy định của học khu,” bà Gail Pinsker, phát ngôn viên của học khu, nói.
“Chuyện này được các cơ quan truyền thông và mạng xã hội đăng lại, và đó có thể là vấn đề,” bà Pinsker nói.
Tiết lộ này của bà Fiske làm một số người giận dữ.
Nhà báo Becket Adams của tờ Washington Examiner viết: “Điều đáng nói ở đây là cô giáo Fiske có thái độ rất tệ. Cô giáo mà lại đi kể những chuyện tầm phào của một đứa bé 8 tuổi cho một tờ báo giải trí. Cô là loại người gì vậy?”
Bà Fiske, 72 tuổi, là một người ghi danh đi bầu theo đảng Dân Chủ, theo như trang Facebook của bà cho biết, có những quan điểm cấp tiến liên quan đến kiểm soát súng và chống lại việc giết chó để ăn thịt ở Trung Quốc.
LAT không thể liên lạc với bà để phỏng vấn tối Thứ Năm. (Đ.D.)






































































































































