SEATTLE, Washington (NV) – Một nghi can nổ súng vô cớ ở Seattle, Washington, hôm Thứ Tư, 27 Tháng Ba, làm hai người thiệt mạng và hai người bị thương nặng.
Theo ABC News, cảnh sát nghe tin có tiếng súng nổ lúc 4 giờ 5 phút chiều hôm đó. Nghi can là một ông sống gần hiện trường và bỗng dưng cầm súng ra đường để cướp xe của một phụ nữ. Người phụ nữ ngồi trong xe bị bắn, được đưa đến bệnh viện và đang trong tình trạng nguy kịch.
Sau đó, nghi can nổ súng vào một chiếc xe buýt đang đi ngang qua và làm tài xế bị thương. Cảnh sát cho biết tài xế là ông Eric Stark, đã kịp thời bẻ lái và giúp hành khách vượt qua cơn nguy hiểm. Ông được đưa đến bệnh viện và không bị nguy hiểm.
Cảnh Sát Trưởng Dow Constantine của King County cho biết: “Ông Stark là một anh hùng vì đã kịp thời bẻ lái và giữ an toàn cho hành khách. Ai ở King County cũng cầu ông nhanh chóng bình phục và sẽ cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ bắn này.”
Đến sáng Thứ Năm, ông Stark trả lời phỏng vấn trên chương trình “Good Morning America” và cho biết lúc đó ông chỉ nghĩ đến việc giúp hành khách ra khỏi làn đạn thôi.
“Tôi nhìn thương tích của mình chỉ khoảng hai giây thôi. Tôi thấy mình còn thở được, còn suy nghĩ được và còn nhìn được nên phải tìm cách giúp hành khách chạy khỏi nguy hiểm,” ông kể.
Sau khi bắn vào xe buýt, nghi can bắn chết một ông 50 tuổi và cướp xe của ông, sau đó lái đi. Cảnh sát liền đuổi theo nghi can. Ông chạy một lúc thì tông thẳng vào một chiếc xe khác, khiến cụ ông 70 tuổi trong xe đó thiệt mạng. Nhân viên công lực kéo được nghi can ra khỏi xe và đưa đến bệnh viện với thương tích không gây nguy hiểm tính mạng.
Nghi can là một ông trong độ tuổi 30, chưa biết danh tánh và sẽ ra tòa trong tuần này dù đang bị thương. (TL)


































































