Một ngày 2 vụ thảm sát, 4 người chết, 5 người bị thương

SÀI GÒN-THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Trong khi một thanh niên nghiện ma túy ra tay sát hại bà ngoại, mẹ và dì tại nhà ở quận Bình Tân, Sài Gòn thì tại Thanh Hóa, một thanh niên khác cầm dao lao vô trường Tiểu Học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, chém sáu cô trò khiến một nam sinh thiệt mạng, năm người bị thương.

Sáng 3 Tháng Năm, 2019, nói với báo Tuổi Trẻ, Công An quận Bình Tân, cho hay đã bắt được nghi phạm Trương Tín (29 tuổi, ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân), kẻ đã sát hại cùng lúc ba người thân trong gia đình mình là bà Lê Thị Điểu (77 tuổi, bà ngoại Trương Tín), bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ ruột) và bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột).

Theo ông Trương Văn Hạnh (62 tuổi, ngụ căn nhà trên) là cha nghi phạm kể, khoảng 11 giờ 45 phút ngày 2 Tháng Năm, Tín trở về nhà và có biểu hiện “phê” thuốc. Do đã từng “quậy” hồi năm 2017, người nhà rất lo sợ, chủ động cất dấu các loại dao, kéo… và hung khí có thể gây nguy hiểm, phòng hờ Tín gây hại.

Tuy nhiên, Tín chửi bới, la hét, tìm thấy một con dao trong nhà và tấn công lần lượt những người thân dì, mẹ và bà ngoại.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng, dì ruột và là nhân chứng may mắn thoát chết kể lại, ban đầu Tín dùng dao đâm bà Ngọc Kiều. Người mẹ thấy vậy chạy đến can ngăn liền bị đâm chết. Bà ngoại Tín quỳ xuống van xin, thậm chí lúc bị tấn công bà có truy hô kêu cứu nhưng Tín vẫn không buông tha. Gây án xong, Tín lấy xe gắn máy của cha rời khỏi hiện trường.

Nghi phạm Trương Tín tại cơ quan điều tra. (Hình: Zing)

Riêng bà Phụng cùng một người cháu của Tín nấp vào trong tủ quần áo nên may mắn thoát chết. Trong khi đó, ông Hạnh cố chạy thoát ra ngoài để cầu cứu và báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Trương Tín thừa nhận hành vi phạm tội và khai trước khi xảy sự việc đã sử dụng ma túy đang trong tình trạng “phê thuốc.”

“Tín gây án khi đang ‘ngáo đá’ và hoang tưởng người thân mình là robot, người máy. Hai nạn nhân may mắn trốn trong tủ mới thoát chết,” lãnh đạo Công An quận Bình Tân nói với báo Zing.

Theo hàng xóm, trước khi sát hại ba người thân, Tín nhiều lần xách dao đuổi chém người thân và dọa giết hàng xóm. Gia đình biết chuyện Tín “chơi” ma túy đá, nhưng không có cách ngăn cản, thường xuyên sống trong lo sợ.

Cùng ngày, Công An tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt được Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh), nghi phạm gây ra vụ án mạng tại trường Tiểu Học Đồng Lương, đang trốn tại bìa rừng ở xã Tân Phúc cùng huyện.

Nghi phạm Đỗ Mãnh Chiểu Minh tại cơ quan công an. (Hình: Tuổi Trẻ)

Nói với báo VNExpress chiều 3 Tháng Năm, ông Nguyễn Hữu Mạnh, phát ngôn viên Công An tỉnh Thanh Hóa, cho biết khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, Minh đã đột nhập vào trường tiểu học Đồng Lương, chạy lên tầng 2 vào các lớp 3B, 4B, 5A, 5B, sử dụng dao nhọn đâm trọng thương năm học sinh và một cô giáo.

Trong số các nạn nhân trên, em Lê Hữu Phước (11 tuổi, học sinh lớp 5A) đã chết vào trưa cùng ngày tại Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Lang Chánh. Năm người còn lại bị thương nặng đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy, nghi phạm Đỗ Mãnh Chiểu Minh âm tính với chất ma túy. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT