Bạn tôi

Lê Diệu Anh

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Ở đây yên tĩnh và không khí trong lành, dù Mùa Hè nhưng buổi sáng sớm đi bộ cũng thêm cái khăn quàng cho ấm cổ chứ hổng phải điệu đàng gì…

Sáng hôm nay đổi lộ trình đi bộ, tình cờ thấy cây điệp vàng nhà ai lại nhớ… Mà chắc già nhiều lắm rồi sao mà dạo này hay nhớ chuyện đời xưa quá! Thấy cây điệp vàng nhà người ta mà chạnh lòng nhớ cây điệp vàng nhà nhỏ bạn thân hồi trung học nhị cấp…

Thuở ấy, lên đệ nhị cấp phân ban chuyển trường, nhóm bạn chơi chung bốn năm đệ nhứt cấp chia tay tứ tán.

Một mình với lớp mới trường mới, tôi nhanh chóng kết thân với nhỏ bạn cùng tuổi có cái tên rất đẹp là Hồng Dung, vì nhà hai đứa chung đường. Nhà nó ở khúc ngoài nhà thờ đường Tô Hiến Thành, còn nhà tôi ở khúc trong trại gia binh. Chiều chiều tan học trời mát hai đứa cùng đi bộ từ trường về nhà, cũng khá xa nhưng vừa đi vừa nói chuyện mà về đến nhà chưa dứt chuyện kể nên tới nhà hổng hay luôn, thân nhau từ đó.

Bạn tôi là con gái út được ba má và các anh chị cưng chìu, có má ở nhà nội trợ nên nó sung sướng hơn tôi nhiều lắm.

Nhà bạn có cái gác lửng mở cửa sổ nhìn ra cây điệp vàng trổ bông quanh năm ở sân sau và cái gác cũng là chốn riêng của bạn.

Đến nhà bạn chơi, hai đứa lên gác nằm bên cửa sổ thì thầm kể với nhau đủ thứ chuyện trên đời, mà con gái hồi đó ngoài chuyện học hành ra còn có chuyện tình cảm thầm kín mới lớn để tâm sự với nhau, nói hoài kể hoài không bao giờ hết chuyện…

Dung có anh trai là trung úy Quân Cảnh cao to, rồi có anh trung sĩ lính của anh trai thường đến nhà chơi. Anh này cũng giỏi, đến nhà sếp chơi riết rinh luôn em gái út cưng của sếp luôn. Thế là bạn tôi “bỏ học, bỏ cuộc chơi” lấy chồng sớm khi mới vừa mười tám tuổi.

Một ngày sau 30 Tháng Tư tình cờ ngang nhà thấy Dung bồng con trai chừng 7, 8 tháng ngồi trước cửa, tôi dừng lại ẵm con nó nựng nịu hỏi han. Dung buồn buồn:

– Tuyết Anh ơi! Tao sắp về quê ở rồi.

– Ủa sao vậy? Nhà ba má Dung rộng mà?

– Ừ rộng nhưng ổng là lính Quân Cảnh làm sao ở Sài Gòn được?

– Dung quen ở Saigon từ nhỏ, giờ về quê sao sống được?

Dung buồn rưng rưng:

– Không được cũng phải được thôi, Tuyết Anh ơi!

– Vậy Dung tính về quê là về đâu?

– Về Cần Giuộc quê ổng.

Trả con lại cho Dung ẵm và chúc bạn nhiều may mắn, tôi quay đi mà cũng rưng buồn thương bạn lắm.

Một thời gian khá lâu sau đó, khi tôi đã ổn định là nhân viên nhà nước và có hai con gái nhỏ, tình cờ gặp lại hai vợ chồng bạn ở chợ Hòa Hưng, hai đứa mừng vui:

– Về Cần Giuộc sống ra sao? Được mấy đứa rồi Dung?

– Ban đầu thì khổ lắm mày ơi, xứ gì mà nước mặn chát, phải đứng trong cái thau tắm nước ngọt rồi bưng thau nước ra tưới cây. Riết rồi cũng quen, về dưới tao sanh thêm hai thằng nữa là ba thằng. Chỉ tay qua chồng nó nói: Thêm thằng lớn này nữa là bốn thằng.

Cả ba đứa cùng cười.

Rồi dịp gần Tết năm 92-93 đó, cũng tình cờ gặp lại hai vợ chồng Dung, có vẻ như lam lũ, ốm và đen đúa hơn. Hai đứa lại mừng nhau:

– Tao mới cưới vợ cho thằng con trai lớn.

Tôi ngạc nhiên nhẩm tính:

– Ủa nó mới mười tám, sao cho nó cưới vợ chi sớm vậy Dung?

– Chứ mày nghĩ coi, tao với ba nó đêm nào cũng đi canh mua tôm cá người ta chài lưới, mang lên chợ trên này bán lại, giao nhà cho ba anh em nó, nó đi tò te với con gái người ta có bầu, hổng cưới sao được.

Tôi cười lớn:

– Vậy mày sắp làm bà nội trẻ nhứt thế giới rồi, bà nội mới 37 tuổi hà, haha.

Lâu lắm không biết tin bạn giờ ra sao, cháu nội giờ cũng đã gần 30 rồi, hổng chừng nó lại có cháu gọi bằng bà cố rồi, haha…

Một thời nữ sinh “cành vàng lá ngọc” có ba má anh chị cưng chìu, việc nhà không đụng đến móng tay nên bàn tay búp măng thật đẹp. Vậy mà sau 75 đổi đời đổi luôn số phận, biết thức trắng đêm tranh mua tranh bán như bạn hàng chuyên nghiệp dưới quê để mưu sinh, bạn tôi thật giỏi.

Bướm vàng đậu nhánh điệp vàng
Lấy chồng chi sớm cực nàng bạn tôi…

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT