Vợ ‘cắm sừng’ rồi cùng chồng gài bẫy đánh nhân tình

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Biết vợ “cắm sừng” mình, một ông ở huyện Thanh Oai đã tìm đối phương “nói chuyện” nhưng không kết quả. Bực tức, ông ta cùng người vợ ngoại tình “giăng bẫy” đánh người tình của vợ.

Ngày 31 Tháng Bảy, 2019, Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa theo kháng cáo “xin giảm nhẹ hình phạt” về tội “Cố ý gây thương tích” của hai bị cáo là đôi vợ chồng Nguyễn Hoàng Hải (45 tuổi, ngụ huyện Thanh Oai, Hà Nội) và Đào Thị Nga (23 tuổi), lẫn người bị hại trong vụ án này là ông Lê Đình Tùng (34 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội), người tình của bị cáo Nga.

Báo VietNamNet dẫn nội dung bản án sơ thẩm cho biết, khoảng giữa năm 2017, do cùng tham gia Câu Lạc Bộ Mô Tô Thể Thao Hà Nội, ông Hải quen biết ông Tùng. Sau vài lần đến nhà bạn chơi, ông Tùng đã “để mắt” đến vợ của bạn.

Sau đó, ông Tùng và bị cáo Nga đã nhắn tin hẹn hò vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Khi biết bị vợ “cắm sừng,” ông Hải đã “nói chuyện” với ông Tùng tại một quán ăn. Tuy nhiên, ông Tùng không thừa nhận. Bực tức, ông Hải đã hắt nước phở vào người ông Tùng. Sau cuộc gặp trên, ông Tùng vẫn qua lại với vợ ông Hải.

Tuy nhiên, sau đó bị ông Tùng hất hủi, sáng 6 Tháng Giêng, 2018, bà Đào Thị Nga cho chồng biết mình và ông Tùng đã hẹn gặp nhau ở nhà nghỉ. Thay vì can ngăn vợ, ông Hải lại đồng ý cho vợ đi gặp tình địch.

Ông Hải bàn tính với vợ sẽ bắt quả tang ông Tùng đang ăn nằm với vợ trong nhà nghỉ để “đánh dằn mặt” và chấm dứt mối quan hệ bất chính này.

Sau đó, ông Hải thuê taxi đưa vợ lên một nhà nghỉ ở thị trấn Tây Đằng (Ba Vì, Hà Nội). Trên đường đi, ông Hải thuê thêm hai người chạy xe ôm đi cùng để giúp sức nếu bị đối thủ đánh lại. Ông Hải còn vào bãi sắt vụn lấy gậy cho vào áo khoác da ôm trên tay.

Tại đây, bà Nga thuê phòng ở tầng 5 còn ông Hải và hai người xe ôm thuê phòng dưới tầng 3 “canh” ông Tùng.

Để có thêm bằng chứng lấy vợ người, ông Hải vào phòng vợ giấu máy ghi âm xuống dưới khe nệm cùng một con dao rồi bảo vợ điện thoại chỉ đường cho ông Tùng đến nơi hẹn.

Một giờ sau, ông Tùng đến và vào phòng bà Nga thuê trước đó. Gặp nhau, bà Nga thấy người tình đề phòng nên vào nhà vệ sinh nhắn tin, báo tình hình cho chồng biết. Thấy biểu hiện khác lạ, ông Tùng nghi ngờ bỏ ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi phòng, ông Tùng bị ông Hải la lớn tố cáo lấy vợ mình và cầm gậy sắt đuổi đánh. Đến giữa cầu thang ông Tùng té ngã. Đuổi kịp, ông Hải túm cổ áo, dùng gậy sắt vụt tớ tấp.

Thấy hai bên giằng co nhau chiếc gậy, một ông xe ôm được thuê đã chạy đến hỗ trợ ông Hải, dùng thanh kim loại đánh vào đầu, sườn ông Tùng. Ông Hải cũng vớ được cốc thủy tinh đánh ông Tùng. Thấy có đánh nhau, chủ nhà nghỉ căn ngăn.

Lúc này bà Nga la lên: “Nó bị như thế này là đáng, nó lừa tình, lừa tiền em cháu.” Bà Nga còn tố cáo cho rằng khoảng cuối Tháng Mười Hai, 2017, bà ta bị ông Tùng “ép vào khách sạn ở Hà Đông rồi cưỡng dâm và đã làm đơn tố cáo hành vi này với công an quận Hà Đông.”

Cuộc ẩu đả chỉ dừng lại khi vợ chồng ông Hải bị đuổi ra khỏi nhà nghỉ.

Theo kết luận giám định thương tích, ông Tùng bị tổn thương 19% sức khỏe.

Với tội danh “Cố ý gây thương tích,” Tòa Án Nhân Dân huyện Ba Vì xử phạt bị cáo Hải 30 tháng tù, bị cáo Nga 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích.” Theo nhận định của Hội Đồng Xét Xử, vợ chồng ông Hải “không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải về hành vi mình đã thực hiện. Bị cáo Hải không thừa nhận đã đánh bị hại Tùng…”

Tuy nhiên, cùng với sự bãi nại của bị hại và Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội xác định thấy lỗi của người bị hại là “nghiêm trọng” nên đã chấp nhận, chuyển sang án treo cho cả hai bị cáo. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT