‘Góp Lá Mùa Xuân 4,’ chiều nhạc tạ ơn khán giả

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Để bảo đảm cho chương trình văn nghệ “Góp Lá Mùa Xuân 4” được ra mắt công chúng lúc 3 giờ trưa Thứ Bảy, 31 Tháng Tám, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, chàng nghệ sĩ “độc thủ đại hiệp” tây ban cầm thủ Nguyễn Thế Vinh đã phải một thân, một mình lặn lội từ Việt Nam sang Mỹ để đích thân lo liệu.

“Góp Lá Mùa Xuân 4” là một chương trình nhạc thính phòng với những nghệ sĩ nặng lòng với âm nhạc.

Ca sĩ Ái Phương đóng góp cho chương trình bài “Đẹp Giấc Mơ Hoa” du dương, lưu luyến (của nhạc sĩ Hoàng Trọng) và “Ngày Về Quê Cũ” (Khánh Băng) tưng bừng, rộn rã, trong lúc ca sĩ Huy Hoàng trình diễn nhạc phẩm “Nó” (Anh Bằng & Hoàng Minh) âm thầm, ngậm ngùi và “Áo Lụa Hà Đông” (Ngô Thụy Miên).

Ca sĩ Kim Yến sẽ gởi đến khán giả bài “Con Sáo Rạch Giá” (Phan Ni Tấn) với làn điệu dân ca hò ơ uyển chuyển thân thương rồi trở về với không khí thính phòng với “Có Những Niềm Riêng” (Lê Tín Hương) lãng đãng, bâng khuâng.

Ca sĩ Kim Yến. (Hình: Nguyễn Thế Vinh cung cấp)

Nam ca sĩ duy nhất của chương trình là Thanh Long Bass sẽ trình bày nhạc khúc “Anh Còn Nợ Em” (Anh Bằng) và một bài bất ngờ nữa.

Hai nhạc phẩm của nhạc sĩ Văn Phụng là “Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn” và “Bóng Người Đi” sẽ được ca sĩ Bảo Oanh trình diễn.

Ca sĩ Lan Ngọc sẽ gởi đến khán giả ca khúc “Nửa Hồn Thương Đau” (Phạm Đình Chương) và “Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu” (lời Trịnh Cung, nhạc Trịnh Công Sơn), rồi ca sĩ Lê Thúy sẽ trình diễn một sáng tác mới có tựa đề “Gánh Mẹ” (Quách Beam & Lưu Minh Tuấn).

Mặc dù Thế Vinh từng cùng một tài năng tây ban cầm Nguyễn Đức Đạt song tấu trước đây nhưng lần gặp gỡ tại “Góp Lá Mùa Xuân 4” là một cuộc hội ngộ đặc biệt.

Ca sĩ Bảo Oanh. (Hình: Nguyễn Thế Vinh cung cấp)

“Đây là lần đầu tiên em được song tấu guitar với anh Nguyễn Đức Đạt ngay tại Little Saigon. Em rất nôn nao chờ đợi dịp này. Anh Đạt là một người rất giỏi về âm nhạc và em đã học hỏi anh rất nhiều,” Thế Vinh chia sẻ.

Trong chiều nhạc “Góp Lá Mùa Xuân 4,” Thế Vinh sẽ song tấu với Đức Đạt nhạc phẩm “Xin Còn Gọi Tên Nhau” (Trường Xa) và “Dấu Tình Sầu” (Ngô Thụy Miên).

Thế Vinh hứng khởi: “Anh Đức Đạt sẽ có hai bài rất sôi động là ‘Đoàn Người Lữ Thứ’ (Lam Phương) và ‘Hotel California’ (The Eagle). Còn nữa, anh sẽ gởi đến khán giả một số nhạc phẩm do chính anh sáng tác.”

Riêng Thế Vinh cũng sẽ có hai bài solo là “Ngăn Cách” (Y Vân) và “Tuổi Đá Buồn” (Trịnh Công Sơn). Phần trình diễn của Thế Vinh chắc chắn sẽ sâu lắng và trầm mặc, vì bởi anh vừa chơi guitar bằng một tay (do tay kia phải cắt bỏ vì bị hoại tử) vừa kết hợp thổi kèn harmonica một cách điêu luyện.

Ca sĩ Ái Phương. (Hình: Nguyễn Thế Vinh cung cấp)

“Chắc chắn ‘Góp Lá Mùa Xuân 4’ sẽ đem đến cho mọi người một buổi chiều thật vui vẻ, thoải mái,” Thế Vinh hứa hẹn.

Anh chân tình nói: “‘Góp Lá Mùa Xuân 4,’ cũng như ba chương trình trước là để em thay mặt toàn thể các em cô nhi tại Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi và Khuyết Tật Hướng Dương ngỏ lời cám ơn lòng hảo tâm đùm bọc của quý bà con cô chú bác đã giúp đỡ các em trong suốt bốn năm qua.”

Thế Vinh cho biết anh chỉ muốn “Góp Lá Mùa Xuân 4” là một buổi văn nghệ nho nhỏ để anh có dịp tiếp xúc với khán giả mà thôi. “Không có khán giả chia sẻ trái tim nhân từ thì trường Hướng Dương không thể tồn tại đến ngày nay. Bởi vậy em vô cùng mang ơn quý bà con cô chú bác.”

“Em muốn dùng tiếng đàn của mình để nói lên lời cám ơn này,” anh nhỏ giọng.

Dù “Góp Lá Mùa Xuân 4” đã là chương trình thứ tư Thế Vinh tổ chức nhưng anh vẫn phải cẩn thận đầu tư rất nhiều công sức sáng tạo. “Để có một chương trình âm nhạc có giá trị nghệ thuật thực sự là một điều không dễ dàng chút nào. Cho chương trình này, em phải mất hơn sáu tháng chuẩn bị, tính toán và thu xếp thì mới dám cùng anh chị em nghệ sĩ trình diễn trước khán giả,” anh nói.

Nói về chủ đề “Góp Lá Mùa Xuân,” Thế Vinh trình bày: “Cuộc đời của các em cô nhi và khuyết tật ở Hướng Dương có được mùa Xuân tươi thắm là nhờ sự đóng góp tình thương của quý bà con cô chú bác nên em muốn gọi chương trình như vậy để nhắc nhở mọi người công ơn quý báu ấy.”

Mở cửa đón nhận các em cô nhi và khuyết tật năm 2010, đến nay Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi và Khuyết Tật Hướng Dương đã giúp đỡ được 130 trẻ em mồ côi và khuyết tật ăn học đến nơi, đến chốn.

Thế Vinh nói: “Năm đầu, tụi em chỉ giúp được 14 em thôi. Năm nay, có tới 42 em ở mọi lứa tuổi ăn ở tại chỗ.”

Ca sĩ Thanh Long Bass. (Hình: Nguyễn Thế Vinh cung cấp)

Từ năm 2010 đến 2015, cơ sở Hướng Dương được ngân hàng Đức Deutsche Bank bảo trợ. “Nhưng từ năm 2016 đến nay, nhờ quý bà con cô chú bác người mình ủng hộ ‘Góp Lá Mùa Xuân’ mà cơ sở vẫn mở cửa đón thêm nhiều trẻ em,” Thế Vinh nói.

Anh cười tươi: “Sự phát triển đáng mừng của Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi và Khuyết Tật Hướng Dương có được là nhờ ở sự đóng góp của những tấm lòng vàng khắp nơi.”

Trong suốt chín năm hoạt động, anh kết: “Điểm đáng mừng nhất là có những em, sau khi tốt nghiệp đại học đã tự động, hoặc quay lại trường góp công, góp sức để giúp đỡ các em nhỏ, hoặc từ nước ngoài gởi tiền về giúp trường.”

Muốn tìm hiểu thông tin cũng như sinh hoạt của Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi và Khuyết Tật Hướng Dương, xin vào huongduong.edu.vn. (Đằng-Giao)

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

[jwplayer 3CX4QiT4]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT