WESTMINSTER, California (NV) – Sáng Thứ Bảy, 7 Tháng Chín, nhằm ngày 9 Tháng Tám Âm Lịch, các em thiếu nhi khu vực Little Saigon có những sinh hoạt sôi động, như tham dự cuộc thi vẽ thiếu nhi 2019 do Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Điều Ngự tổ chức và chương trình văn nghệ mừng Trung Thu do Little Saigon TV tổ chức tại thương xá Phước Lộc Thọ.
Tại chùa Điều Ngự, Westminster, ban tổ chức nhắc đi, nhắc lại rằng cuộc thi vẽ Trung Thu này không đặt nặng vào vấn đề thắng giải mà các em nên coi đó là một sinh hoạt cộng đồng dịp Trung Thu.
Cô Thủy Nguyễn, giám thị cuộc thi, cho biết có hơn 70 thí sinh hiện diện. “Đây là cuộc thi mở rộng nên bất cứ em nào dưới 16 tuổi đều có thể tham dự,” cô nói.
Sảnh đường rộng rãi râm ran âm thanh nói cười trong trẻo, tiếng xì xầm bàn tán và tiếng oai oái trêu chọc nhau tạo nên một không khí tưng bừng hồn nhiên, đầy sức sống.
Giữa không gian nhộn nhịp ấy, có những vầng trán đăm chiêu tập trung vào bố cục những bức tranh.
Rồi trên những tờ giấy trắng, những đóa hoa muôn màu, muôn sắc rực rỡ nở tung dưới cây cọ trong tay các em.
Cô Nguyệt Lý, một giám thị khác, trình bày về chi tiết cuộc thi: “Các em được phân ra làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất từ 5 tới 8 tuổi. Nhóm thứ nhì, từ 9 tới 11 tuổi và nhóm thứ ba từ 12 tới 15 tuổi.”
Nhóm thứ nhất đông thí sinh nhất và nhóm thứ ba ít nhất.

Ban tổ chức nhấn mạnh: “Mỗi nhóm có ba giải, nhất, nhì và ba cùng ba giải khuyến khích. Nghĩa là em nào cũng có giải thưởng. Và phần thưởng lớn nhất hôm nay là mỗi em cùng thắng là một buổi sáng thật vui vẻ bên bạn bè.”
Cuộc thi vẽ thiếu nhi là một sinh hoạt mới có cách nay vài năm của chùa Điều Ngự và do Giáo Sư Phạm Vân Bằng, giám đốc Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Điều Ngự, khởi xướng.
“Những năm trước, hội VAALA (Vietnamese Arts and Letters Association) tổ chức những cuộc thi tương tự với số thí sinh sự thi rất đông, nhưng dạo sau này, hội này tập trung vào những công việc khác nên chúng tôi vẫn muốn duy trì một sinh hoạt quá tốt dẹp như thế này,” ông Phan Huy Đạt, thay mặt ban tổ chức, nói. “Sinh hoạt này mà để mất đi thì uổng lắm.”
Lễ hội đón mừng Trung Thu
Trưa cùng ngày, tại thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster, một sân khấu to lớn được dựng ngay phía trước để các bậc cha mẹ đưa con em đến trảy hội Trung Thu, nghe nhạc, xem những vũ điệu đầy công phu tập luyện do các em thiếu nhi trình diễn.
Mở màn lúc 2 giờ trưa, giữa lúc trời nắng chang chang nhưng số khán giả nồi xem càng lúc chàng đông.
Chương trình văn nghệ này do Little Saigon TV bảo trợ và tổ chức. Ngoài những tiết mục ca vũ, khi thì êm dịu, khi thì sôi động, chương trình còn có cuộc thi ăn bánh Trung Thu.
Ông Charlie Quang Trần, ở Garden Grove, vừa lắc đầu vừa cười: “Mục này coi bộ vui. Nhưng rất tiếc là phải trên 18 tuổi mới được tham dự. Con tui mới 12 nên không được ‘ăn bánh chùa.’”
Ông Trương Thanh Khiết, ở Huntington Beach, nói: “Mình coi Tết Nguyên Đán là quan trọng chứ thực ra văn hóa của mình có tồn tại được hay không là ở Tết Trung Thu, vì nếu không lôi cuốn được tụi nhỏ thì không còn văn hóa.”

Ông suy nghĩ rồi tiếp: “Thực sự Tết Trung Thu còn gọi là Tết Trông Trăng chưa chắc xuất xứ từ Trung Quốc vì đã được mô tả trên mặt trống đồng Ngọc Lũ từ xa xưa rồi. Rằm Tháng Tám là đêm mát trời, trẻ em tụ tập ca hát rồi rước đèn còn người lớn thì uống trà hoặc nhấm nháp rượu thưởng trăng, nên còn gọi là Tết Trông Trăng.”
Cô Liza Trịnh, ở Mission Viejo, đứng gần tiến tới góp chuyện: “Nước mình là nước nông nghiệp nên mặt trăng có một ý nghĩa rất quan trọng trong việc tính toán gieo trồng sao cho thích hợp với mùa màng. Mùa Thu, trời mát mẻ, khí hậu dễ chịu, lại là mùa thu hoạch nên nông dân được nghỉ ngơi, nhàn nhã. Ừ thì người Tàu cũng có Trung Thu nhưng tôi tin là ông bà mình cũng có Tết Trông Trăng như bác ‘gì’ vừa nói.”
Hăng say, cô tiếp: “Hơn nữa, quan niệm của các cụ mình về mặt trăng không hề giống người Tàu. Trăng Việt mình là ‘ông trăng,’ là ‘giống đực’ còn trong văn hóa Tàu, trăng là ‘giống cái.’ Mình có bài vè ‘Ông giẳng, ông giăng (trăng)/ Xuống chơi với cháu/ Có bầu có bạn…’ Rồi mình có Chú Cuội ngồi gốc cây đa rất thuần Việt, không như chuyện ông Tơ bà Nguyệt hay Hậu Nghệ, Hằng Nga.”
Các em thiếu nhi nam, nữ xúng xính trong bộ áo dài rực rỡ, hoặc say mê lắng nghe ca hát trên sân khấu, hoặc tung tăng chân sáo theo điệu nhạc trong khuôn viên quanh sân khấu.
Chương trình văn nghệ kéo dài đến tận 10 giờ đêm.
Một tuần trước Tết Trung Thu mà các em đã có những kỷ niệm ấu thơ về ánh trăng trắng ngà rồi! (Đằng-Giao)
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]
[jwplayer jXAjiJhT]


































































































