Người dân Nghệ An đau đớn trước tin người thân ‘chết ngạt’ ở Anh

Vào ngày 24 Tháng Mười, cảnh sát Anh Quốc kiểm tra một chiếc xe vận tải ở Essex và phát hiện 39 thi thể bên trong. Ban đầu, cảnh sát Anh nói 39 nạn nhân là người Trung Quốc, nhưng sau khi điều tra, họ cho hay có nhiều người Việt Nam. Nhân viên công lực đang làm việc với Đại Sứ Quán Việt Nam để nhận dạng các nạn nhân.

Đài BBC cho biết có ít nhất sáu người là người Việt Nam. Đến Chủ Nhật, 27 Tháng Mười, báo The Sun của Anh đưa tin có khoảng 25 nạn nhân là người Việt Nam và họ có thể đều đến từ huyện Yên Thành thuộc tỉnh Nghệ An. Nhiều gia đình ở tỉnh này đang rất đau buồn vì con cháu của họ có thể là một trong những nạn nhân trong xe vận tải ở Anh.

Bà Trần Thị Huệ (giữa), bà của nạn nhân Lê Văn Hà, khóc thương cho cháu. (Hình: NHAC NGUYEN/AFP via Getty Images)
Hình selfie của nạn nhân Nguyễn Đình Lương. (Hình: Nguyen Dinh Luong via AP)
Giáo xứ Phú Xuân cầu nguyện cho các nạn nhân ở Anh. (Hình: NHAC NGUYEN/AFP via Getty Images)
Linh Mục Nguyễn Văn Đức cùng giáo dân làm lễ cho các nạn nhân ở Anh. (Hình: NHAC NGUYEN/AFP via Getty Images)
Các giáo dân trẻ tuổi của giáo xứ Phú Xuân cầu nguyện. (Hình: NHAC NGUYEN/AFP via Getty Images)
Mẹ của nạn nhân Bùi Thị Nhung (giữa) và người nhà ngồi trước bàn thờ con gái. (Hình: AP Photo/Linh Do)
Linh mục Nguyễn Văn Đức chia buồn cùng mẹ của nạn nhân Bùi Thị Nhung. (Hình:NHAC NGUYEN/AFP via Getty Images)
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT