Học sinh 8 tuổi ở Los Angeles bị bắt tiểu tiện ngay trước cả lớp, mặc túi rác

LOS ANGELES, California (NV) – Cha mẹ một học sinh 8 tuổi ở Los Angeles vừa đưa đơn kiện học khu, cáo buộc rằng một giáo viên không cho con trai của họ vào phòng vệ sinh, bắt tiểu tiện vào thùng rác ngay trước mặt cả lớp, khiến em nhỏ này lúng túng bắn tung tóe vào cả quần áo.

Bản tin của đài truyền hình địa phương KABC 7 hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Mười Một, nói rằng vụ này xảy ra hồi Tháng Mười Một năm ngoái và cha mẹ đứa nhỏ nói không hề hay biết gì mãi cho đến thời gian gần đây.

Theo đơn kiện, sự việc xảy ra khi bé trai này theo học trường mẫu giáo Manhattan Place Elementary School ở South Los Angeles, trong học khu Los Angeles School District.

Em nhỏ này đến xin giáo viên cho đi phòng vệ sinh, nhưng không được phép ra khỏi lớp. Sau đó, em nhỏ xin phép một lần nữa và giáo viên nói cứ tiểu tiện vào thùng rác.

Luật sư của gia đình này, bà Toni Jaramilla, nói trong cuộc họp báo tuần qua rằng: “Thay vì cho đứa nhỏ vào phòng vệ sinh, người giáo viên lại bắt thằng bé đứng tiểu tiện vào một thùng rác trong lớp, ngay trước mặt tất cả bạn học.”

Đơn kiện nói rằng đứa bé lúng túng tiểu tiện lên quần áo của mình. Sau đó trong ngày, khi đứa nhỏ đến lớp học thêm sau giờ học bình thường, thì lại bị một giáo viên khác có hành động đối xử lạ lùng.

Trong cuộc họp báo, mẹ đứa nhỏ, bà Sonia Mongol, nói rằng: “Con tôi đến gặp một giáo viên khác để nhờ giúp đỡ và bà này, thay vì gọi cho chúng tôi để mang bộ quần áo khác tới trường, lại lấy bao rác ni lông quấn quanh đứa nhỏ, để cho các học sinh khác thấy là điều gì không nên làm ở trường.”

Luật Sư Jaramilla nói rằng: “Người giáo viên đó, không hiểu vì lý do gì, quấn hai bao rác lên đứa nhỏ, khiến nó lại càng xấu hổ hơn.”

Đơn kiện cũng nói rằng vụ thứ ba đã xảy ra bốn tháng sau đó, vào Tháng Ba năm nay, khi đứa bé hỏi xin một giáo viên dạy thế cho đi ra khỏi lớp, và người này sau đó khóa cửa lớp, không cho đứa nhỏ quay trở vào.

Đứa bé trai này nay được chuyển ra khỏi trường Manhattan Place Elementary, nhưng người mẹ nói rằng những gì xảy ra vẫn tiếp tục ám ảnh con bà.

Bà Mongol nói bà không hề được nhà trường thông báo về những việc xảy ra và đòi bồi thường thiệt hại về các hành động bị coi là cực kỳ bất cẩn và tạo ra môi trường thù hằn đối với đứa trẻ.

Học khu Los Angeles nói họ thông báo cho cảnh sát ngay sau khi nghe nói về sự việc và hiện cũng đang mở cuộc điều tra. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT