Sài Gòn và sở thích uống cà phê với thú cưng

Trần Tiến Dũng

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Với tốc độ phát triển nhà phố chúng cư chóng mặt và cả nguồn dân số từ tứ xứ nhập cư; Sài Gòn cũng phát sinh nhiều nhu cầu lạ đời để đáp ứng đời sống thị dân.

Tất nhiên, sáng sáng chiều chiều vẫn còn đó các ông chủ bà chủ đưa vật nuôi ra đường đi vệ sinh, đồng thời cũng đang có các quy định nội bộ ở các khu chúng cư là cấm nuôi thú cưng trong nhà. Vậy nên người Sài Gòn, nhất là giới trẻ phát sinh và rủ nhau cổ động nhu cầu được ngắm, rờ các loại thú cưng ở các quán cà phê thú cưng.

Thật khó mà có con số thống kê chính xác về các quán cà phê thú cưng ở đô thị hơn 13 triệu dân, nhưng khi đến các quán loại này ai cũng biết là “sự toàn cầu hóa” chủng loại các loài thú từ thuần hóa cho đến hoang dã. Các giống chó cưng không thiếu quốc tịch nào, mèo cưng thì có giống từ Ai Cập cho đến Nga; sư tử núi Mỹ Châu; mèo rừng Phi Châu; kỳ nhông, kỳ đà, rồng Nam Mỹ, Úc… đủ loại.

Ông Minh, một người đàn ông có đứa con trai tuổi mẫu giáo, ông đã tự thay đổi thú vui ngày nghỉ của mình để chiều ý cậu con trai mà đưa nó đến quán cà phê thú cưng ở đường Bình Long, quận Tân Phú. Ông cho biết, trước đây con ông khoái coi cá koi Nhật Bản, nhưng từ hồi rờ chạm được con kỳ nhông Mỹ Châu và vuốt được da con trăn vàng thì nó hết mê coi mấy con cá màu sắc sặc sỡ nữa.

Cá sấu nuôi thả rông trong quán cà phê. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Ở quán cà phê mà ông kể, ngoài các giống kỳ nhông kiểng đủ loại, người chủ quán còn có các giống chó kiểng thân thiện, các giống mèo Nga đắt tiền vô tư nhảy lên bàn cà phê của khách xin ăn. Không gian của quán cà phê này được thiết kế thoáng mát và khá vệ sinh để cho trẻ con và giới trẻ chơi với thú cưng một cách thoải mái, còn việc lo ngại bị lây các bệnh lạ từ các loài thú hoang dã thì hầu như người đến quán không ai quan tâm.

Thật ra từ xưa, cái thú chơi chim, cá và vật nuôi trong nhà vốn gắn liền với đời sống thị dân; lợi ích chia sẻ với thú cưng qua đó giảm căng thẳng, có được một góc thiên nhiên nhỏ trong lòng một đô thị quây cuồng cạnh tranh kiếm sống là việc ai cũng thừa nhận. Từ nhu cầu cần thú cưng chia sẻ đến nhu cầu sở hữu thú cưng đắt tiền nhập cảng thì ai cũng muốn, nhưng không phải ai cũng có được.

Một cô gái đang chơi với con mèo màu xám nhập từ Nga cho biết: “Nếu có tiền tụi cháu mua cái con rồng màu hồng đó (kỳ đà) về nuôi chơi cho sướng. Nhưng tới đây tốn mấy chục ngàn, uống xì tin mà chơi được với đủ loại thú cưng sướng hơn nhiều.”

Kỳ đà cũng là “loại thú cưng” được yêu thích. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Thật vậy, ở quán thú cưng mà chúng tôi đến thì các giống cự đà (loại rồng Nam Mỹ) màu xanh lá cây, đang bày cho khách chơi và bán giá trung bình từ 700 ngàn đến 1 triệu đồng (khoảng $30-$45), rồng baby kích thước từ 15-30 cm. Còn đối với con trưởng thành thì giá từ 2-5 triệu đồng (khoảng $85-$220), còn rồng màu đỏ hay đỏ cam được đồn thổi cho rằng nuôi chúng hay thường xuyên ngắm chúng thì sẽ có sức mạnh, quyền lực, phát tài lộc giá không dưới 10 triệu đồng (khoảng $430).

Từ việc nuôi thú cưng giải trí đến việc nuôi để dị đoan cầu tài lộc qua thú cưng chỉ một bước ngắn. Một ông vay ngân hàng, sắm chiếc xe hơi để chạy Grap cũng ẵm luôn một con rồng đỏ về nuôi. Sáng sáng ông bưng cái lồng từ hộ chung cư xuống đường cho nó phơi nắng. Hàng xóm bu vô coi, ông hớn hở khoe: “Từ hồi nuôi nó hên lắm, nên chăm nó hơn cả vợ mà vợ tui cũng đâu có cằn nhằn, hay chưa!”

Mèo rừng nhập cảng tại một quán cà phê ở Sài Gòn. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Ở một quán cà phê thú cưng khác, khách uống cà phê còn thấy nuôi một loại cá sấu nhỏ. Con cá sấu này không nhốt trong chuồng mà thả nằm phơi nắng dưới tán cây cho trẻ con lẫn người lớn bu quanh đố nhau là cá sấu thiệt hay cá sấu bằng cao su. Nghe đâu loại cá sấu này đang là mốt thú cưng thịnh hành ở Hà Nội rồi lây vô Sài Gòn. Một con cá sấu con giá trên 1 triệu đồng (khoảng $43 Mỹ kim), muốn ép cho nó đừng lớn như chó kiểng thì đừng cho ăn nhiều là được, còn lỡ khi nó lớn quá thì kêu dân nhậu đến làm món nhúng giấm là xong.

Nếu ai là dân Sài Gòn bất kể tuổi đời, hôm nào thấy buồn vô cớ hay rảnh rổi thì cũng nên tạt qua các quán cà phê thú cưng để gọi là thay đổi không khí giải trí, làm bạn tạm tạm với đủ loại thú cưng hoặc thú thấy ghét. Đương nhiên đến các quán thú cưng thì không nên phê phán hay phản ứng, vì Việt Nam ngày nay mọi cánh cửa để mở hoác chớ đâu riêng vì thị trường nhập cảng thú cưng toàn cầu; còn nếu người dễ dị ứng thú nuôi thì cũng nên lo cho mình và lo cho bản sắc hệ sinh thái hay dịch bệnh.

Sài Gòn ngày nay lạ lắm và một trong những điều lạ là có không ít người lại khoái đi uống cà phê với thú cưng, hiển nhiên với thú cưng cũng đáng thú vị. (Trần Tiến Dũng)

[jwplayer Wc0MRbpN-YzmDPLlM]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT