HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong khi phần lớn người nghèo không có tiền mua sắm Tết, thì giới nhà giàu Hà Nội lại bỏ ra cả chục ngàn đô thuê đào thất thốn về nhà chưng Tết.
Đào “thất thốn” là loại đào có cây cao hơn mặt đất 7 tấc (hơn 1m), trồng trong 3 năm mới đơm hoa, 7 năm cây ra hoa kép và mỗi tầng hoa đều có 7 cánh, vào ban đêm hoa tỏa hương thơm thoang thoảng mà giống đào thường không có được.
Thời tiết ấm áp khiến những vườn đào thất thốn với thân gốc xù xì dị biệt ở phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) năm nay nở hoa đều, đẹp, hoa to màu đỏ thẫm mọc ra từ thân lâu rụng (khoảng 10 -15 ngày mới rụng) đã cuốn hút dân khá giả ở Hà Nội bỏ nhiều tiền ra thuê hoặc mua với giá cao ngất ngưởng để chỉ chơi trong những ngày Tết.

Nói với báo Thanh Niên hôm 24 Tháng Giêng, 2020 (tức 30 Tết), ông Nguyễn Văn Quang, cho biết dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý nhóm anh em trong gia đình có 300 – 400 cây đào thất thốn chỉ để cho thuê chứ ít bán.
Giá thuê, bán loại đào thấp tuổi dao động trong khoảng 4-5 triệu đồng ($172-$215) và rất đắt khách. Đặc biệt, trong đó có hai cây đào thất thốn cổ thụ đạt mức cho thuê kỷ lục.
“Cây 40 tuổi thuê là 300 triệu đồng ($12,945), còn cây 35 tuổi là 200 triệu đồng ($8,630), cả hai khách hàng đều ở Hà Nội,” ông Quang tiết lộ.
Trong nhóm anh em cùng làm đào thất thốn với ông Quang, anh Nguyễn Hữu Tình (ở phường Phú Thượng) thừa nhận vài năm trở lại đây khách chơi đào thất thốn ở Hà Nội mỗi ngày một đông. Mỗi năm các ông cung cấp ra thị trường hàng trăm cây đào thất thốn nhưng chỉ đủ cho người Hà Nội, chưa có cây nào ra tỉnh ngoài.

Theo anh Tình, thổ nhưỡng ở Phú Thượng đặc biệt hợp với giống đào thất thốn nên thân của giống đào này có màu thâm đen, nổi u bướu tự nhiên. Đào trồng tự nhiên trong vườn từ năm năm trở đi thì đưa vào chậu.
“Cây đào thất thốn phát triển rất chậm, nuôi vài chục năm mới có cây đẹp nên chúng tôi thường cho thuê cây về chơi tết, sau rằm Tháng Giêng sẽ thu cây về vườn, chứ không bán,” anh Tình cho biết lý do.
Trong khi dân Hà Nội “chơi sang,” thì ở Sài Gòn dù là ngày cuối các tiểu thương được bày bán hoa Tết, nhưng chợ hoa Tết ở các công viên như 23 tháng 9, Bến Bình Đông, công viên Gia Định… vẫn còn bạt ngàn đào, mai.
Thời điểm này được xem là cao điểm để bán hoa Tết, song các gian hàng thưa thớt khách, tiểu thương ai cũng mang khuôn mặt rầu rĩ ngồi trong chòi nhìn hoa đào, hoa mai nở bung mà chẳng có người hỏi mua.
Theo báo Zing, tại công viên Gia Định ở quận Gò Vấp, đến đầu giờ chiều 29 Tết, hàng ngàn gốc đào được chuyển từ các tỉnh miền Bắc vào vẫn chưa bán được. Hàng chục gốc đào loại nhỏ bị chủ vườn vứt bỏ từ sáng 28 Tết khi vẫn còn bọc nylon, nằm bên cầu bộ hành đường Hoàng Minh Giám chờ xe rác thu gom vào trưa 30 Tết.
Anh Thịnh, chủ vườn từ tỉnh Hải Dương, cho biết anh và đồng hương mang 200 cây đào từ quê vào trưng bán từ ngày 23 Tết. Tuy nhiên, đến chiều 29 Tết mới chỉ bán được hơn 30 cây. “Trời nắng quá, đào nhanh chết nên năm nay đành chấp nhận lỗ nặng. Chúng tôi hy vọng bán được một ít nữa trước khi cưa gốc vứt bỏ để trả mặt bằng vào trưa 30 Tết,” chủ vườn buồn bã nói. (Tr.N)
[jwplayer 2fnjVi4w-YzmDPLlM]







































































