SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau khi bắn chết bốn người cùng chơi cờ bạc ở Củ Chi, viên thượng úy công an Lê Quốc Tuấn còn cướp luôn số tiền cả tỷ đồng ở sới bạc đưa cho đồng bọn cất giấu.
Ngày 1 Tháng Hai, 2020, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An ở Sài Gòn phát đi thông báo đề nghị các trưởng phòng nghiệp vụ và trưởng công an 24 quận, huyện truy tìm nghi can Phạm Thanh Tâm (33 tuổi, còn gọi là Tý “Bà Dòm”) để điều tra việc người này liên quan đến vụ Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn “Khỉ” 33 tuổi), thượng úy, cán bộ Nhà Tạm Giữ Công An quận 11, nghi can đã bắn bốn người chết tại chỗ, một người trọng thương vào chiều 29 Tháng Giêng (Mùng Năm Tết), ở sới bạc trong vườn nhãn tại ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.
Theo báo Zing, qua điều tra công an xác định sau khi dùng súng AK bắn chết nhiều người, Tuấn “Khỉ” đã cướp khoảng một tỷ đồng ($43,284) và đưa cho ông Tâm cất giữ.
Đối với bị can Lê Quốc Tuấn, Công An ở Sài Gòn vẫn đang “siết chặc vòng vây” truy bắt nhưng vẫn chưa bắt được sau hơn hai ngày tung gần 600 người cùng nhiều khí tài, chó cảnh sát… bố ráp. Hiện công an ở Sài Gòn đã phải gửi thông báo truy tìm cho công an các tỉnh Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, An Giang, Kiên Giang, nhờ trợ giúp. Bên cạnh đó, Bộ Đội Biên Phòng Việt Nam cũng nhờ các lực lượng hữu trách ở Cambodia truy tìm hung thủ.

Bà Viện, em kết nghĩa của cha nghi can Tuấn cho biết hiện gia đình rất rối rắm. Sau khi ông Tuấn gây ra sự việc, gia đình phải lên xuống trụ sở công an liên tục để làm việc. Cha mẹ Tuấn mệt mỏi, đau buồn đã đổ bệnh.
“Cha Tuấn đang được truyền nước ở bệnh viện, còn mẹ thì cũng bệnh nằm trong nhà. Mấy ngày rồi, cả hai chẳng chịu ăn uống gì,” bà Viện cho hay.
Cũng theo bà Viện, từ khi xảy ra vụ án mạng, vợ của Tuấn được công an mời lên làm việc và chưa về. Hai đứa con (3 và 6 tuổi) phải nhờ bà Viện và phía ngoại chăm sóc.
Trong khi đó, chiều cùng ngày “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (ở Bình Dương) cho biết một ông tự xưng là Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “Khỉ”) đã gọi điện cho mình ngỏ ý muốn gặp vợ con rồi ra đầu thú. Nội dung cuộc gọi “hiệp sĩ” Hải đã ghi âm và sau đó báo lại cho công an tỉnh Bình Dương và Bộ Công An. Nhà chức trách đang giám định giọng nói để xác minh người này có phải là Tuấn “Khỉ” hay không.
Trả lời về vấn đề này trên báo Người Lao Ðộng, Trung Tướng Lê Đông Phong, giám đốc Công An Sài Gòn, cho biết: “Chúng tôi sẽ cho lực lượng tiếp cận với người được cho rằng đã liên hệ với Lê Quốc Tuấn.”
Đến thời điểm hiện tại, Trung Tướng Phong khẳng định vẫn chưa nhận được thông tin Lê Quốc Tuấn muốn ra đầu thú.
Trước đó vào chiều 29 Tháng Giêng, Lê Quốc Tuấn cùng Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) mang theo súng AK đến điểm đánh bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi chơi và bị thua hết tiền và xảy ra cự cãi. Tức giận, Lê Quốc Tuấn đã xả súng vào đám đông khiến bốn người chết tại chỗ và một người khác bị thương.
Trên đường bỏ chạy, Tuấn tiếp tục dùng súng khống chế cướp xe gắn máy của một gia đình. Ngoài ra, cảnh sát nghi ngờ nghi can này nổ súng sát hại ông Vũ Chí T. (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), tài xế xe ôm công nghệ ở tỉnh lộ 15, đoạn gần cầu Bến Nẩy, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi để cướp xe gắn máy. (Tr.N)
[jwplayer H5u2xqWN]







































































