SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Giám đốc bệnh viện Đa Khoa quận Gò Vấp bị tố lợi dụng chức vụ và đại dịch COVID-19 đã thu gom khẩu trang ở Việt Nam bán ra ngoại quốc với giá cao để kiếm lời.
Đêm 26 Tháng Hai, 2020, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin cho là Bác Sĩ Phạm Hữu Quốc, giám đốc bệnh viện Đa Khoa quận Gò Vấp (thành phố Sài Gòn), đã tiến hành thu gom hàng chục triệu khẩu trang để bán kiếm lời.
Sáng 27 Tháng Hai, nói với báo Zing, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, chủ tịch quận Gò Vấp, cho biết đã yêu cầu Thanh Tra quận tiến hành xác minh sự việc.
“Hiện quận đã thông tin về vụ việc qua mạng xã hội và nhận được một số thông tin. Chiều nay, quận sẽ triệu tập Bác Sĩ Quốc để giải trình,” bà Vân cho biết.
Liên quan đến vụ việc này, Bác Sĩ Vũ Hoàng Hà, phó giám đốc bệnh viện Đa Khoa quận Gò Vấp, khẳng định bệnh viện không có chủ trương thu gom hay mua khẩu trang số lượng lớn.
“Hiện, nhiều nhân viên bệnh viện cũng đang phải dùng khẩu trang vải. Bệnh viện không có chủ trương mua lượng lớn khẩu trang, còn về cá nhân thì tôi không rõ,” ông Hà nói.
Theo các thông tin trên mạng xã hội, Bác Sĩ Phạm Hữu Quốc đã hứa với một người thu gom 20,000 thùng khẩu trang (khoảng 50 triệu cái) với giá 11 triệu đồng ($475)/ thùng. Tuy nhiên, khi khách hàng chuyển tiền cọc xong thì lại được thông báo nâng giá lên 23-24 triệu đồng ($994-$1,038)/thùng.
Trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ, ông Quốc nói: “Thật sự không có buôn bán, có lời lãi gì ở đây cả. Tôi nghĩ người này chơi tôi nhằm làm mất uy tín tôi rồi. Thông qua một số mối quan hệ quen biết từ trước, cách đây khoảng 10 ngày (18 Tháng Hai), thời điểm đang ‘sốt’ khẩu trang người này có đặt vấn đề với tôi cần một lượng khẩu trang lớn để đi làm từ thiện. Lúc đầu tôi nói bận quá nhưng người này nì nèo đến lần thứ ba, tôi nể đồng ý.
Tôi không trực tiếp làm mà giới thiệu nhờ chỗ Thái (điều dưỡng của bệnh viện). Thật sự lúc ấy, tôi chỉ nghĩ người này làm từ thiện mới giúp chứ không kinh doanh buôn bán gì cả.
Thực ra trước khi đưa lên mạng câu chuyện này được hóa giải xong xuôi cả rồi. Nhưng người này vẫn không chịu, cố tình tống tiền tôi nhưng tôi không đưa tiền.
Không chỉ thế, trong những ngày qua người này còn trực tiếp nhắn tin hù dọa cho tôi mất chức, dọa giết và thường xuyên đưa người xuống tận bệnh viện làm áp lực. Thực tế số tiền tôi và Thái chuyển trả cho người này còn nhiều hơn số người này chuyển cho tôi rồi…
Thật sự tôi không nói sai đâu. Chuyện này nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Mấy ngày nay tôi và Thái mất ăn mất ngủ rồi.”

Ngày 27 Tháng Hai, báo Người Lao Động cho biết đã đến bệnh viện Đa Khoa Gò Vấp để gặp ông Quốc làm rõ thực hư. Tuy nhiên, đợi tới chiều tối vẫn chưa gặp được.
Theo Cục Quản Lý Thị Trường Sài Gòn, từ cuối Tháng Giêng, 2020, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất khẩu trang y tế do không đủ nguyên liệu sản xuất. Sài Gòn hiện có 20 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang với năng lực trên 2.5 triệu cái/ngày, nhưng Sở Công Thương vẫn đang phải tìm thêm nguồn cung để đáp ứng thị trường Việt Nam.
Trước tình trạng khó khăn của các doanh nghiệp về nguyên liệu sản xuất, Bộ Công Thương đã yêu cầu hệ thống Tham Tán Thương Mại tại các nước có nguồn nguyên liệu vải không dệt như Ấn Độ, Malaysia… để nhập cảng may khẩu trang. (Tr.N)






























































