PARIS, Pháp (NV) – Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) kêu gọi các đối tác thương mại, nhất là Liên Âu và Hoa Kỳ, áp lực CSVN chấm dứt chiến dịch đàn áp các nhà báo độc lập.
Trong một bản tuyên bố phổ biến hôm Thứ Ba, 26 Tháng Năm, tổ chức Phòng Viên Không Biên Giới, trụ sở tại Paris, đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN trả tự do ngay lập tức cho hai nhà báo độc lập vừa bị bắt giữ là các ông Phạm Thành và Nguyễn Tường Thụy, đều 68 tuổi và sống tại Hà Nội.
“Việc bắt giữ gần sát nhau hai ông Phạm Chí Thành và Nguyễn Tường Thụy gửi một thông điệp răn đe đến những người muốn duy trì tranh luận công khai (về mọi vấn đề trong xã hội) tại Việt Nam.” Ông Daniel Bastard, trưởng văn phòng khu vực Á châu – Thái Bình dương của RSF phát biểu.
Theo ông Bastard “Sự kiện nhà cầm quyền bắt giam hai nhà báo nói trên, đều là những cựu cán bộ CSVN được kính trọng, sau trở thành những người phê phán gay gắt sự khô cứng của chế độ, đã hùng hồn nói lên sự bồn chồn lo lắng của lãnh tụ đảng CSVN đang chuẩn bị cho đại hội đảng đầu năm 2021, chỉ còn khoảng 6 tháng nữa.”
“Chúng tôi thúc hối các đối tác thương mại của Việt Nam, gồm cả Liên Âu và Hoa Kỳ, áp lực để chấm dứt các vụ đàn áp mới nhất này”.
Ông Nguyễn Tường Thụy, phó chủ tịch và hiện là quyền chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam (IJAVN) bị khoảng 50 công an xông vào nhà riêng bắt sáng ngày 23 Tháng Năm một cách rất thô bạo rồi đưa vào Sài Gòn. Ông bị vu cho tội “làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước” theo điều 117 Bộ luật hình sự.
Ông Thụy có một trang Facebook cá nhân hiện đã bị “kẻ xấu” xóa hết những gì ông viết hoặc phổ biến lại của người khác trong thời gian gần đây. Ông còn là người viết blog trên trang web của Đài Á Châu Tự Do (RFA), ban Việt ngữ.
Nhà báo độc lập Phạm Thành, tên đầy đủ là Phạm Chí Thành, bị bắt ngày 21 Tháng Năm tại nhà riêng cùng với một tội danh như ông Thụy mà bản án có thể đến 20 năm tù.
Ông Thành có blog với tên “Bà Đầm Xòe” rất nổi tiếng với các bài phân tích thời sự Việt Nam, chỉ trích những lãnh đạo chóp bu đảng CSVN, đặc biệt là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua chính sách đối phó với tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh.
Ông Phạm Thành từng là phóng viên của Đài tiếng nói Việt Nam, cơ quan truyền thanh chính thức của chế độ trước khi nghỉ hưu năm 2012. Hồi năm ngoái, ông cho xuất bản quyển sách “Nguyễn Phú Trọng: Thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo”. Nhiều người tin rằng đây là một trong những nguyên nhân gần, dẫn đến việc bỏ tù ông nhằm trả thù một người không tỏ ra sợ hãi cường quyền bạo ngược.
CSVN vốn rất kỵ các lời chỉ trích, đụng chạm tới tư cách, uy tín của các lãnh tụ, và các chính sách ngược lòng dân. Nhất là vào lúc này, đảng CSVN chuẩn bị phe cánh đấu đá, bầu bán chiếu lệ vào đầu năm 2021 cho nhiệm kỳ 5 năm kế tiếp, sau khi đã thỏa hiệp cài cắm xong các vị trí trong đảng và guồng máy cầm quyền từ trung ương tới địa phương.

Theo RSF, trước khi bắt hai nhà báo độc lập nói trên, công an ở Sài Gòn, ngày 8 Tháng Năm vừa qua, đã bắt và tra tấn tàn nhẫn ông Phùng Thủy trong 3 ngày đến ói ra máu để bắt ông khai việc ông nhận làm người giao sách cho Nhà Xuất Bản Tự Do in ấn và phát hành, gồm cả việc nhận phát hành sách của ông Phạm Thành. Ông cũng bị tra gạn chỗ trú ngụ của nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, một trong những đồng sáng lập Nhà Xuất Bản Tự Do.
Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam IJAVN được khoảng hơn 40 người viết blog tại Việt Nam thành lập năm 2014. Tháng 11 năm ngoái, chế độ Hà Nội đã bắt chủ tịch hội là ông Phạm Chí Dũng. Trên bảng xếp hạng chỉ số tự đo báo chí thế giới của RSF, Việt Nam luôn luôn đứng ở nhóm chót bảng (175/180) cùng với một số nước cộng sản, độc tài đảng trị, quân phiệt hay tôn giáo cuồng tín như Bắc Hàn, Trung Quốc, Iran, Syria, Cuba. (TN) (kn)















































































