Nữ nhân viên ngân hàng ở Gia Lai ‘vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng’

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Sau khi vay mượn các chủ nợ hàng trăm tỷ đồng, một nữ nhân viên “hợp đồng thời vụ” của BIDV Bank chi nhánh Gia Lai đã đến công an tuyên bố “mất khả năng chi trả.”

Chiều 29 Tháng Sáu, Công An phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, xác nhận với báo Thanh Niên, bà Lê Thị Thương (32 tuổi, ở đường A Ma Quang, phường Hoa Lư, Pleiku), nhân viên ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV Bank) chi nhánh Gia Lai, đã đến trình báo về việc mình “mất khả năng trả nợ” với số tiền khoảng 200 tỷ đồng ($8.58 triệu), đồng thời đề nghị công an “có biện pháp bảo vệ mình.”

Trong lúc làm việc với công an, bà Thương bị ngất xỉu nên chưa làm rõ được nguyên nhân vỡ nợ. Hiện các chủ nợ vẫn chưa trình báo số tiền cho chị Thương vay.

Theo tin ban đầu, bà Thương vay số tiền trên của người dân và một số chủ tiệm vàng tại thành phố Pleiku. Trong đó, nhiều người đã đưa tiền cho bà Thương vay từ vài trăm triệu đến nhiều tỷ đồng. Thậm chí, một tiệm vàng lớn ở thành phố Pleiku cho bà này vay cả trăm tỷ đồng. Khi mất khả năng chi trả, bà Thương đã bị nhiều chủ nợ tới nhà đòi nợ trong nhiều ngày qua.

Nói với báo VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Trần Văn Chương, giám đốc BIDV Bank chi nhánh Gia Lai, cho biết bà Thương là nhân viên “hợp đồng thời vụ” có thâm niên 10 năm, làm việc tại Phòng Quản Trị Tín Dụng với công việc sắp xếp hồ sơ chứng từ và hỗ trợ hành chính, không liên quan trực tiếp đến hoạt động tín dụng. Chồng bà Thương mới là nhân viên chính thức của ngân hàng.

Số tiền vỡ nợ lên đến $8.58 triệu. (Hình: Tiền Phong)

Ông Chương cho biết thêm trong sáng 29 Tháng Sáu, có một số người xưng là chủ nợ đến ngân hàng để tìm vợ chồng bà Thương nhưng không gặp do cả hai “đang nghỉ phép.”

“Tôi cũng rất bất ngờ với thông tin này. Sáng 29 Tháng Sáu, chồng của chị Thương có lên báo với cơ quan vợ mình có vay nợ bên ngoài với số tiền lớn, lên đến trăm mấy, hai trăm tỷ đồng. Hiện chúng tôi chưa nhận được thông tin nào từ cơ quan hữu trách về việc của chị Thương. Tuy nhiên, qua tìm hiểu sơ bộ thì nghe nói chị Thương vay nợ bên ngoài để làm việc cá nhân. Còn ngân hàng chúng tôi thì không liên quan đến vụ việc này. Hiện chị Thương xin nghỉ phép từ hơn ba ngày nay, còn chồng của Thương thì mới xin phép nghỉ từ ngày hôm nay,” ông Chương nói với báo Thanh Niên.

Hiện cơ quan hữu trách đang tiếp nhận thông tin để giải quyết vụ vỡ nợ khá lớn này. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT