DETROIT, Michigan (NV) – Một người tài xế ở thành phố Warren, tiểu bang Michigan, gửi tweet ra nói rằng anh ta nghỉ công việc giao hàng cho Amazon, để lại chiếc xe van chở đầy các thùng đồ, tại một trạm xăng ở Metro Detroit.
Hành động của người tài xế này khiến một số người lo lắng cho các thùng đồ của họ, nhưng cũng có nhiều người bày tỏ sự cảm thông trước phản ứng này, theo bản tin của tờ báo địa phương Detroit News hôm Thứ Ba, 30 Tháng Sáu.
Người tài xế, tên Derick Lancaster, và có tên @_lilderick trên Twitter, gửi bản tweet ra lúc khoảng 2 giờ 50 phút trưa Thứ Hai, để nói mình nghỉ việc tài xế xe giao hàng cho Amazon và bỏ chiếc xe van của công ty tại một trạm xăng ở Lathrup Village, với chìa khóa vẫn còn cắm trong xe.
Bản tweet đầy những lời chửi thề của anh Lancaster nói anh nghỉ việc, cho biết nơi bỏ xe, và xăng còn đầy bình với “chìa khóa còn cắm trong ổ.”
Bản tweet sau đó được hàng ngàn người retweet và có hàng triệu người đọc.
Hôm Thứ Ba, người tài xế 22 tuổi này nói rằng anh quyết định nghỉ việc vì “chịu không nổi.”
“Tôi phải giao hàng từ 200 đến 300 nơi mỗi ngày, và tôi không thể nào tiếp tục như thế này nữa.” theo lời anh Lancaster. “Tôi phải làm việc từ 9 giờ sáng tới 10 giờ tối, và tôi không thể làm việc như vậy nữa,” anh Lancaster cho biết.
Một đại diện công ty Amazon nói đang điều tra việc này và không nói gì về cá nhân anh Lancaster.
Anh này cho hay đã làm việc cho công ty được khoảng năm tháng. Lúc đầu làm trong nhà kho, sau đó đổi sang lái xe giao hàng. Theo Lancaster thì điều kiện làm việc trong kho tốt đẹp hơn, nhưng lái xe giao hàng thì “công việc vất vả đáng từng xu lương.”
Anh Lancaster giải thích rằng nhân viên làm kho hàng có thời khóa biểu nhất định và khi hết ca làm việc là được về nhà. Nhưng người lái xe giao hàng thì không được ngưng việc cho tới khi tất cả các thùng hàng được giao cho khách. (V.Giang) [qd]















































































