Đôi vợ chồng ở Michigan chết vì COVID-19 cách nhau 1 phút

JACKSON, Michigan (NV) – Bà Patricia và ông Leslie McWaters cưới nhau được 47 năm. Họ có con, cháu và chắt. Tuần trước, họ chết vì COVID-19 trong cùng 1 phút, theo CNN hôm Thứ Ba, 1 Tháng Mười Hai.

“Cha mẹ tôi thực sự việc gì cũng làm chung với nhau. Dù rất đau buồn, khi nhìn lại, chúng tôi nghĩ cũng không quá ngạc nhiên, vì lúc nào cha mẹ cũng ở bên nhau và hạnh phúc bên nhau,” cô Joana Sisk, con gái của họ, cho hay.

Vợ chồng ông McWaters lúc nào cũng ở bên nhau. (Hình chụp màn hình đài NBC)

Vợ chồng ông McWaters nằm trong số hơn 268,000 người Mỹ chết vì COVID-19 tính đến nay, theo Johns Hopkins University. Và giữa lúc số bệnh nhân COVID-19 vào bệnh viện điều trị liên tục tăng cao, các chuyên gia lo ngại số người tử vong sẽ tăng theo.

Bà Patricia, 78 tuổi, là y tá nghỉ hưu, còn ông McWaters, 75 tuổi, là cựu chiến binh và từng làm tài xế xe vận tải.

Gần đây, bà đi bệnh viện điều trị COVID-19, cô Sisk cho biết. Bác sĩ bảo bà về nhà tự cách ly. Bà làm theo lời dặn. Sau 35 năm làm việc trong lĩnh vực y tế, bà không nghi ngờ bác sĩ, dù cảm thấy không khỏe, theo cô Sisk.

Tuần sau đó, cả hai vợ chồng đều đi bệnh viện, lần này bằng xe cứu thương. Họ nằm bệnh viện một tuần.

Khi họ qua đời vì COVID-19, nhân viên bệnh viện cho biết giờ từ trần của họ quá gần nhau, không thể phân biệt, rồi lưu cùng giờ vào hồ sơ: Thứ Ba, 24 Tháng Mười Một, 2020, lúc 4 giờ 23 phút chiều.

Cô Sisk cho hay cô ước gì cha mẹ cô có kết quả khác. Cô nói trước đây, gia đình cô không xem trọng COVID-19, nhưng nay thì khác. Họ kêu gọi mọi người đeo khẩu trang để không làm lây bệnh cho người khác.

Cô nêu rõ nguyên nhân cái chết của cha mẹ vào lời cáo phó nhằm khiến mọi người thận trọng với COVID-19, cô cho hay. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT