Người yêu cũ của bạn thân nhắn tin tán tỉnh

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi sống không bình an bởi vì tôi có gia đình và có con nhưng không ngưng được việc làm sai trái của mình. Người gửi thư cho tôi là người mà cô bạn thân của tôi đã từng yêu. Cô ấy và anh ta cũng từng có con chung và bạn tôi cũng từng đau khổ vì bị phụ rẫy. Bạn tôi yêu người đàn ông đó không cưới hỏi, đến khi bạn tôi báo tin có thai thì người đàn ông đó biến luôn. Nay đứa con đã 10 tuổi và câu chuyện quất ngựa truy phong vẫn nằm trong vòng bí ẩn. Người đàn ông không hề hé răng với bất cứ ai còn bạn tôi thì âm thầm một mình nuôi con, và cũng không sao cạy răng bạn để biết được sự tình thế nào.

Bỗng dưng một ngày kia người đàn ông đó đã nhắn vào messenger cho tôi và nói ra những lời đường mật với tôi. (Hình: Domingo Alvarez E/Unsplash)

Bỗng dưng một ngày kia người đàn ông đó đã nhắn vào messenger cho tôi và nói ra những lời đường mật với tôi. Anh ta thổ lộ từng yêu tôi nhưng nay thì không muốn dối lòng nữa. Anh ta cứ liên tục gửi tin nhắn ngày này qua ngày nọ khiến tôi bị lung lay. Tôi nên làm sao để thoát khỏi cám dỗ và có thể bình an? Tôi không trả lời, nhưng liên tiếp tôi nhận nhiều tin nhắn sau đấy. Tin nhắn càng ngày càng đốn ngã tôi, bởi vì người nhắn tin nhắc lại những điều trong quá khứ để chứng minh. Tôi muốn đứng lên, thoát khỏi vũng bùn mà không sao làm được. Cô giúp tôi cách nào, tôi rất thật tình mong muốn yên lành, thoát khỏi cám dỗ. (Hoàng Th.)

*GÓP Ý CỦA ĐỘC GIẢ

-NB: 

Tôi nghĩ trong quá khứ có lẽ người đàn ông này phải sát gái, hấp dẫn, quyến rũ lắm mới có thể khiến cho hai cô gái là bạn thân của nhau cùng si mê điên cuồng anh ta hết mực.

Hãy tỉnh táo, mạnh mẽ suy nghĩ nghiêm túc để hành động đúng đắn. Một người đàn ông vô trách nhiệm, có tư cách vô liêm sỉ đáng khinh bỉ mới có hành động cư xử như anh ta đã làm. Rù quến một người con gái yêu mình nhưng lại yếu hèn chối bỏ trách nhiệm với con. Sau đó thì lại biến đi một thời gian rồi quay lại tìm cách chinh phục người con gái khác dù người này đã có chồng con. Anh ta tự tin mình sẽ làm được.

Đừng đánh mất mình và gia đình mình vì sự nhu nhược của chính bản thân cô. Hãy tỉnh mộng ra khỏi những cảm giác mê đắm, cô sẽ nhận ra mình phải mạnh mẽ làm gì để tự cứu mình. Đổi số điện thoại, ngăn chặn cắt đứt liên lạc, mạnh mẽ dứt khoát yêu cầu anh ta dừng lại. Tất cả thành công hay không là tùy thuộc vào cô muốn gì.

Chúc sức khỏe, bình an, sáng suốt sẽ đến với cô.

MayLangThang: 

Nếu là tôi, tôi sẽ chặn số điện thoại của người ta lại. Mong bà tỉnh táo để đừng lời mật ngọt làm lung lay!

-Kiên:

Là con người, cần sự hiện diện, thấy dáng vóc hay nghe tiếng nói thì mới có thể yêu được. Nếu không thấy không nghe mà nói là yêu thì nhiều phần là nói xạo. Ông ta không gặp chị lâu lắm rồi, sau khi có con với người khác rồi bỏ đi, bây giờ mới thổ lộ tình yêu thì đó là một điều không thực tế. Cho dù trước đây ông ta có thực sự yêu chị nhưng chưa có dịp thố lộ, thì chị cũng nên mừng. Bởi vì chị cũng có thể rơi vào trong trường hợp như bạn chị. Ông ta rất có thể sẽ bỏ rơi chị với lý do này hay lý do kia một cách dễ dàng.

Sự liên hệ giữa ông ta và người bạn của chị, cho dù đó là lỗi của bạn chị đi chăng nữa, ông ta cũng cần có sự chia sẻ trách nhiệm với đứa con không nhiều thì ít. Ông ta có thể là người nói năng hoạt bát, đẹp trai và khỏe mạnh nhưng ông ta không phải là người có trách nhiệm hay đáng tin.

Chị không đối đầu được với ông ta đâu. Ông ta cũng không phải là đối tượng của chị. Chị sẽ rất là đau khổ sau này và sẽ cảm thấy vô cùng ngu ngốc nếu chị tin ông ta. Ông ta có thể yêu chị trước đây, nhưng không phải là một tình yêu sâu đậm để sau nhiều năm vẫn có thể thốt lên những lời tình tứ với chị.

Em nghĩ chị nên tìm quên bằng cách thử tập làm các món ăn, trang trí nhà cửa, chị sẽ cảm thấy ấm cúng trong căn nhà của mình mà quên dần đi những lời đường mật của ông ta.

-TCP:

Trong phạm vi tình cảm đàn bà thuộc về dạng yếu mềm, khó cưỡng lại với những lời trăng hoa dụ dỗ, nhất là khi họ cảm thấy không được hoàn toàn hạnh phúc với một nửa kia của mình, con tim của họ thường dễ bị người đàn ông khác chinh phục nếu người này biết rót vào nó những thứ nó cần. Cho nên chuyện cô bị sa ngã cũng khó mà tránh khỏi. Quan trọng là cô biết cố gắng đứng lên lại là điều đáng mừng vì tôi biết nó không phải là chuyện dễ làm một khi con tim của cô gần như đã đầu hàng với người đàn ông đó.

Để có thể thoát khỏi vũng bùn, cô cần phải có một quyết tâm mạnh mẽ lắm mới có thể thành công được. Lý trí của cô đã vạch rõ cho cô thấy cái đúng cái sai nhưng con tim của cô lại muốn níu kéo cô đi theo ý của nó. Trong trường hợp của cô bây giờ cô phải nương theo lý trí của mình mà làm thì cô mới có bình an, mới có thể thoát khỏi cám dỗ được.

Điều trước tiên cũng là điều quan trọng nhất là làm sao để người đàn ông này không có thể liên lạc với cô được nữa. Kế tiếp dùng lý trí của cô để thuyết phục con tim của mình để nó không còn vương vấn hay đau khổ. Đặt mình vô vị trí của chồng cô và con cô để nghĩ cho họ. Người đàn ông kia sau này có tốt hơn chồng của cô hay không thiệt khó mà biết được, nhưng mà lấy con của cô để trao đổi cho cái tình cảm cô không chắc chắn là nó sẽ vĩnh cửu đó quả là một cái giá quá đắt.

Mỗi lần có một sự kiện gì đó mời cả hai vợ chồng thì thường ảnh chỉ thích ở nhà. (Hình minh họa: Rhett Noonan/Unsplash)

*VẤN ĐỀ MỚI

Thưa cô, cái cảm giác không bị chồng ghen là một cảm giác rất khó chịu. Nó cho mình suy ra rằng chồng chẳng có quý mình chút nào, chồng quá chắc chắn rằng có vứt mình ra ngoài đường thì cũng chẳng ma nào rớ vào.

Chồng cháu chẳng bao giờ tỏ ý ghen tuông, cấm cản, cũng chẳng tỏ ra ghét đám đàn ông con trai vờn quanh vợ. Mỗi lần có một sự kiện gì đó mời cả hai vợ chồng thì thường ảnh chỉ thích ở nhà, có năn nỉ mấy cũng không đi. Chồng cháu còn tỉnh bơ chọn quần áo cho cháu thật lộng lẫy và nhìn vợ đi một mình.

Thường những lúc như vậy cháu lại phải kiếm một ai đó đi cùng cho đỡ ngượng, có khi là mẹ phải theo cùng. Nếu cháu có kể ai đó thích mình thì ảnh vừa nghe vừa góp ý như là người dưng nước lã.

Thưa cô, cháu muốn chồng ghen với cháu, cháu muốn cùng chồng ra đường, cháu muốn cùng anh đến những nơi vui chơi. Cháu nên làm như thế nào? (Loan)

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT