Đảng Tân Đại Việt tưởng niệm Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đảng Tân Đại Việt tổ chức buổi lễ tưởng niệm Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy tại Hội Trường Thành Phố Westminster vào chiều Chủ Nhật, 25 Tháng Bảy.

Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, chủ tịch Đảng Tân Đại Việt, phát biểu trong lễ tưởng niệm Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Những tư tưởng của cố Giáo Sư Huy về Dân Bản – Tự Do – Dân Chủ – Độc Lập – Trung Lập, được đối chiếu với hiện tình đất nước Việt Nam hiện nay, được trình bày và thảo luận sôi nổi với sự tham dự của các vị niên trưởng, cùng các vị dân cử, các vị thân hào nhân sĩ và những người có quan tâm đến vận mệnh đất nước.

Trình bày về thân thế và sự nghiệp của cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, MC Mộng Thủy giới thiệu cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy dù đã trở về cát bụi 31 năm, ông vẫn mãi là tinh anh của hậu thế, là danh thơm đi vào trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam.

“Chính Dân Biểu David Kilgourt (Canada) đã nói Giáo Sư Huy chính thật là ‘Gandhi của Việt Nam.’ Và Tổng Thống Hoa Kỳ George H.W. Bush đã ca ngợi Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy đã để lại một thành tích phục vụ tận tụy cho dân tộc Việt Nam và nhân dân Hoa Kỳ, đó là tấm gương sáng cho thế hệ mai sau,” MC Mộng Thủy nói.

Từ trái, Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, ông Nguyễn Bá Lộc, ông Hoàng Đình Khuê, ông Nguyễn Kim Bình trong buổi hội luận tưởng niệm Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến, ông Hoàng Đình Khuê, phó chủ tịch Đảng Tân Đại Việt, phát biểu: “Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy là biểu tượng sáng ngời vì đại nghĩa, ông dấn thân vào con đường đấu tranh từ lúc thiếu thời cho đến khi lìa đời. Những bài thơ ái quốc nổi tiếng của ông thể hiện lẽ sống vì quê hương, bầu nhiệt huyết khát khao của tuổi trẻ, mà ông đã hiến dâng trọn vẹn cho dân tộc Việt Nam đến hơi thở cuối cùng.”

“Xin đọc bốn câu thơ của ông trong bài ‘Ngọn Đuốc Việt Nam,’ trích từ tập thơ Hồn Việt: Ngọn đuốc cháy hiên ngang và quả quyết/ Như tinh thần quật khởi của dân ta/ Như tinh thần tha thiết nước non nhà/ Quyết cháy sáng tưng bừng muôn vạn thuở,” ông Khuê nói tiếp.

Kế đến là phần hội luận về tư tưởng của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, đối chiếu với hiện trạng Việt Nam trong bối cảnh thế giới với nhiều biến động của mối liên hệ quốc tế hiện nay.

Buổi thảo luận sôi nổi diễn ra giữa người tham dự và ba vị diễn giả gồm các ông Nguyễn Bá Lộc, ông Hoàng Đình Khuê, và ông Nguyễn Kim Bình (phó chủ tịch Cộng Đồng Nam California) dưới sự điều hợp của Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, chủ tịch Đảng Tân Đại Việt.

Thị Trưởng Tạ Đức Trí (giữa) trao tặng bằng tưởng lục cho Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên (trái) và ông Hoàng Đình Khuê trong lễ tưởng niệm Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Các câu hỏi liên tiếp được đặt ra, được các diễn giả và người tham dự hào hứng sôi nổi với các ý kiến, câu hỏi và trả lời trong buổi hội luận, nhất là chuyện thời sự của đất nước. Trong đó, các vấn đề lớn được nêu lên là sự trung lập của Cộng Sản Việt Nam (CSVN) hiện nay; dự luật Đặc Khu Kinh Tế Hành Chánh của Việt Nam; quyền tự do của người dân trong nước hiện nay; độc lập chính trị phải độc lập kinh tế; người dân phải được làm chủ đất nước của mình…

Một ý kiến nêu lên rằng, năm tiêu đề của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy có ghi trong tiêu đề của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam là dân bản, tự do, độc lập, hòa bình, và trung lập. Vấn đề trung lập mà Giáo Sư Huy chủ trương trong năm tiêu đề này, nhiều người có vẻ thắc mắc, vì CSVN hiện nay vẫn nói là họ đứng trung lập qua chính sách bốn không, đó là: “Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nuớc khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.” Vậy vấn đề trung lập do Giáo Sư Huy đề nghị và trung lập hiện nay của CSVN khác nhau như thế nào?

Ông Nguyễn Bá Lộc trả lời: “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, tức là dân là quan trọng hơn cả, xã tắc đứng đàng sau, vua còn nhẹ hơn. Dân là quý, nhà nước kém hơn, vua là nhẹ. Dân bản nói riêng trong nền kinh tế, phải lấy dân làm gốc, từ dân mà ra. Với đảng CSVN hiện nay thì ngược lại, đó là chính quyền là quý, nhà nước kém hơn, dân xem là nhẹ.”

Cô Erlinda Dương, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam Califonria, trình diễn ca khúc “Trả Lại Cho Dân” trong lễ tưởng niệm Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Phi Công Hải Quân Trung Tá Lê Hưng, người tham dự từ đầu đến cuối chương trình, cho biết buổi hội luận rất hay và sát thời cuộc qua những vấn đề được đặt ra với nhiều câu hỏi và giải đáp. Nhưng ông cho rằng người dân trong nước đang mong mỏi chờ đợi một giải pháp, những phương cách thiết thực nhất để giúp họ có được tự do dân chủ, để họ có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Vậy chúng ta cần một ý tưởng căn bản, đơn giản nhất để giúp người dân được hiểu. Nói dân chủ tự do bằng những lý thuyết cao xa người dân sẽ không hiểu, cái họ cần biết là những phương cách gì sẽ giúp cho họ có đời sống tốt đẹp hơn. Hiện nay người dân trong nước đang rất thèm muốn tự do, vậy làm sao cho họ có được tự do. Tôi mong muốn làm sao các tổ chức có một kế hoạch cụ thể trong tương lai,” Trung Tá Lê Hưng góp ý.

Quang cảnh buổi hội luận trong lễ tưởng niệm Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Buổi lễ tưởng niệm Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy với sự tham dự đông đảo của mọi người, như Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí; Đại Tá Lê Bá Khiếu; Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu; Không Quân Lê Văn Sáu; Trung Tá Tôn Thất Lăng; Trung Tá Võ Trung Trực; Phi Công Hải Quân Trung Tá Lê Hưng; nhà văn Chu Tất Tiến; nhà văn Nguyễn Quang (Mạng Lưới Nhân Quyền); ông Phạm Ngọc Lân (Hội Đồng Hương Tây Ninh); cụ Nguyễn Hoàn (98 tuổi, cựu chủ tịch Cộng Đồng); Bác Sĩ Võ Đình Hữu (Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại); ông Trần Quốc Bảo (Lực Lượng Cứu Quốc và Phục Hưng Việt Nam); ông Nguyễn Duy (Đại Việt Cách Mạng Đảng); ông Phùng Minh Tiến (tổng thư ký Ủy Ban Phát Triển Little Saigon); cô Erlinda Dương (chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California); và một số nhân sĩ, cùng giới truyền thông.

Buổi tưởng niệm đã nói lên mối quan tâm cho tự do dân chủ của Việt Nam và tưởng nhớ đến một người suốt đời xả thân cho quê hương đất nước nhưng ước mơ vẫn còn dang dở.

Kết thúc buổi lễ, mọi người cùng dâng hương tưởng niệm Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy và cùng đồng ca bài “Cho Đồng Bào Tôi” và “Thề Không Phản Bội Quê Hương.” [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT