LONG AN, Việt Nam (NV) – Hơn một tháng sau ngày rời ghế phó thủ tướng CSVN, ông Trương Hòa Bình được báo Tiền Phong hôm 3 Tháng Chín ca ngợi là “nhà thơ có cả chất đắm say, chất lãng mạn cách mạng cũng như sự dung dị của một người trai Nam Bộ.”
Ông Bình được ghi nhận “vui thú điền viên” ở quê nhà Long An và dành thời gian để làm thơ.

Bài báo được đăng tải nhân tập thơ “Tiếng Vọng Hồn Sông Núi” của vị cựu phó thủ tướng vừa được phát hành, bao gồm 13 ca khúc được phổ từ thơ của ông này.
“Những vần này của ông có chút ảnh hưởng của lối thơ mới từ các thi sĩ đầu thế kỷ 20 như Xuân Diệu, Huy Cận, Đoàn Phú Tứ với Hàn Mặc Tử… Tuy nhiên, chất Nam Bộ trong ông nhanh chóng bộc lộ khi cái si tình được thể hiện ra đậm hương dân dã,” theo báo Tiền Phong.
Bài báo cũng mô tả ông Bình là “ông già hiền lành đất Long An luôn mong mỏi được là ‘một mùa xuân nho nhỏ, được làm con chim hót, được làm một cành hoa…’”
Hồi giữa Tháng Bảy, mạng xã hội dấy lên bàn tán về một bài thơ của ông Bình.
Bài thơ “Sài Gòn Chống Dịch” của ông Trương Hòa Bình được cả báo Sài Gòn Giải Phóng và Thanh Niên cùng đăng trang trọng hôm 18 Tháng Bảy: “…Corona từ đâu em tới/ Tên em nghe rất dịu dàng/ Hỡi cô em tròn mười chín tuổi/ Vương miện trên đầu lấp lánh hào quang…”
Một khổ thơ khác viết: “…Việt Nam ơi niềm tự hào trân quý/ Đất nước ta đã ba lần thắng dịch/ Trí tuệ thông minh ý chí kiên cường/ Tình đoàn kết ba miền đất nước/ Người dân ta thương lắm đồng bào ơi…”

Việc cả hai tờ báo cùng đăng một bài thơ trong một ngày làm dấy lên suy đoán rằng đây là bài thơ của lãnh đạo cấp cao, “được chỉ định đăng” để làm công tác tuyên truyền.
Sau khi đọc bài thơ, ông Ngọc Vinh, cựu thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, bình luận trên trang cá nhân: “Ông Đỗ Trung Quân tuyên bố bẻ bút khi đọc bài thơ này. Chưa biết ông Bùi Chí Vinh thì sao? Corona virus mà ông Bình gọi bằng ‘em’ rất dịu dàng âu yếm thân thương.”
Bài thơ này sau đó cũng được phổ nhạc thành ca khúc “Thương Nhớ Sài Gòn” nhưng mau chóng rơi vào quên lãng vì sự ngô nghê của ca từ.
Báo Quân Đội Nhân Dân từng trích lời ông Nguyễn Thế Kỷ, cựu tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, tâng bốc ông Bình “là một chính khách lớn có tâm hồn, tấm lòng và sự rung động chân thành, ngân lên khi bắt gặp hiện thực đời sống như thế.”
Trước vụ ông Bình “chống dịch bằng thơ,” các báo ở Việt Nam hồi năm ngoái từng đăng bài thơ “Ngủ Một Chút Đi Anh” và ca khúc cùng tên với nội dung ca ngợi ông Vũ Đức Đam, phó thủ tướng, trong việc chống dịch COVID-19. (N.H.K) [qd]

































































































































































