‘Walk for Vietnam,’ cuộc đi bộ gây quỹ giúp đồng bào trong nước

Đằng-Giao/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Cuộc đi bộ gây quỹ “Walk for Vietnam”sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy, 2 Tháng Mười, tại Miles Square Park Tennis Club, 16400 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708.

Cuộc đi bộ gây quỹ “Walk for Vietnam” sẽ được quay lại làm tài liệu ở mỗi bước để mọi việc sáng tỏ. (Hình minh họa: David Turnley/Getty Images)

Cuộc đi bộ “Walk for Vietnam” do ông Michael Võ, thị trưởng Fountain Valley, tổ chức với sự cộng tác của ông Ted Bùi, nghị viên Fountain Valley kiêm chủ tịch Fountain Valley Rotary Club, và bà Roxane Chow, đại diện Project Oasis Compati.

Điểm đặc biệt là ông Michael, dù đã phục vụ cộng đồng suốt nhiều năm nhưng chưa bao giờ tổ chức gây quỹ cả.

Đây là lần đầu tiên ông cho là quan trọng đủ để ông phá lệ.

Ông Michael Võ nói: “Tôi tránh chuyện gây quỹ vì không muốn dính dáng đến tiền bạc. Nhưng vì thấy tình cảnh đồng bào mình trong nước phải gánh chịu một hậu quả quá thương tâm vì dịch COVID-19 nên tôi phải làm một cái gì đó chứ không thể ngồi yên.”

Với ông, gây quỹ giúp đồng bào trong nước là chuyện phải làm.

“Đây là bổn phận của tôi. Đây là trách nhiệm của tôi,” ông dứt khoát nói. “Tuy nhiên, chúng tôi sẽ rất minh bạch.”

Ông Michael cho biết hiện giờ, hơn hai tuần trước ngày bắt đầu “Walk for Vietnam” đã có ít nhất 10 ca sĩ ghi danh tham dự và số người khác ghi tên tham dự cũng rất hứa hẹn.

Ông Michael tiếp: “Số tiền thu được sẽ do Rotary Club phân phối cho các cơ sở tôn giáo có chức năng để chuyển về Việt Nam.”

Ông Michael chia sẻ rằng ông rất vui khi vừa được Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ nhận lời sẽ giúp phân chia số tiền thu được.

Ngoài việc gây quỹ, “Walk for Vietnam” còn có mục đích là để cảnh tỉnh lương tâm của mọi người thuộc đủ các sắc dân, theo ông Michael.

Ông Ted Bùi, trong cương vị chủ tịch Fountain Valley Rotary Club, nói: “Tổ chức của chúng tôi có tới 1.2 triệu hội viên trên khắp thế giới cho nên làm gì, tôi cũng phải hết sức cẩn thận. Nhưng vì cùng đồng ý rằng đây là một việc làm rất có ý nghĩa và giúp cho nhiều người nên chúng tôi đồng ý hợp tác.”

Một góc Miles Square Park Tennis Club ở Fountain Valley. (Hình minh họa: Google Maps)

Cả hai ông Michael và Ted đều khẳng định rằng sẽ có một phim tài liệu để công khai hóa mọi hoạt động gây quỹ từ lúc họp bàn đến lúc phân phát số tiền quyên góp một cách minh bạch.

Bà Roxane Chow, một phụ nữ xông xáo trong mọi hoạt động xã hội tại Little Saigon, trong cương vị đại diện Project Oasis Compati, nói: “Tôi hãnh diện được cùng tổ chức ‘Walk for Vietnam’ và tôi mong muốn thật nhiều người cùng tham dự cuộc đi bộ và mọi người trên thế giới cùng cảm thông và ủng hộ đồng bào của chúng ta trong nước.”

“Đồng bào của mình đang cần thực phẩm, cần thuốc men và cần hy vọng. Tôi mong họ vững niềm tin là chúng ta luôn luôn ở bên họ,” bà Roxane nói. “Dù ở xa, nhưng tôi không thể quên đồng bào mình ở Việt Nam.” [qd]

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT