SAO PAULO, Brazil (NV) – Tiền đạo Neymar, ngôi sao của đội tuyển Brazil, trong suốt tuần qua phải đối mặt với những lời chỉ trích dữ dội vì không làm được tích sự gì trong trận đấu với Columbia ở vòng loại World Cup, thậm chí còn có lời phê bình rằng, World Cup ở Qatar lần này sẽ là lần cuối cùng của anh, theo AP.
Tiền đạo 29 tuổi này có một trận đấu đáng thất vọng, để Brazil bị Colombia cầm chân 0-0 hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Mười.

Tuy nhiên, trong trận đấu với Uruguay hôm Thứ Năm, 14 Tháng Mười, Neymar ghi bàn đầu tiên và góp công giúp Brazil thắng áp đảo Uruguay 4-1.
Neymar ghi bàn sau khi lừa bóng qua thủ môn Fernando Muslera, tung lưới Uruguay.
Sau đó, anh châm bóng cho Raphinha ghi bàn thứ hai của trận đấu.
Ngoài ra, Neymar còn có hai đường chuyền giúp cho Raphinha và Gabriel Barbosa ghi bàn cho Brazil.
Tiền vệ Fred, cầu thủ chuyền banh giúp cho bàn thắng của Neymar, nói rằng các cầu thủ Brazil cảm thấy một không khí khác biệt khi đến sân Manaus cùng với ngôi sao của mình.
“Cổ động viên đến sân bóng và khách sạn mỗi ngày. Điều đó tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi,” Fred nói khi đề cập đến 12,500 khán giả vào sân xem trận đấu này. Con số này là mức tối đa Brazil cho phép vì đại dịch COVID-19.
Trên mạng xã hội, Neymar cũng bày tỏ sự hạnh phúc trở lại của mình.
Trên Instagram, ngôi sao này đưa hình của mình cùng với đồng đội Lucas Paqueta, ăn mừng bàn thắng thứ 70 của anh trong thời gian khoác áo đội tuyển Brazil.

Một lần nữa người ta lại thấy nụ cười trên gương mặt ngôi sao Brazil sau thời gian anh bị hai cái bóng Messi và Mbappe ở câu lạc bộ Paris Saint-Germain che mờ.
Huấn luyện viên đội tuyển Brazil Tite thừa nhận trận đấu đầu tiên trên sân nhà làm tăng tinh thần của toàn đội sau hai trận quá tệ.
Trước đó, tiền đạo Neymar bị treo giò trong trận Brazil thắng Venezuela 3-1. (KV) [đ.d.]



























































































