Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Cựu sinh viên Đại Học Long Beach (CSULB) vừa có buổi hội ngộ ấm tình đồng môn, lần đầu gặp lại sau đại dịch COVID-19 vào tối Thứ Bảy, 11 Tháng Mười Hai, tại Hội Trường Trung Tâm Sinh Hoạt Garden Grove.

Với chủ đề “Một Thoáng Biển Dài,” buổi hội ngộ các cựu sinh viên CSULB, cùng với sự góp mặt của cựu sinh viên các trường bạn như UCI, CSU Fullerton, Texas A&M University, San Jose State University, cùng các bạn từ trường Chánh Trị Kinh Doanh Đà Lạt, cựu nữ sinh Trưng Vương, các dâu rể và thân hữu từ các nơi về tham dự thật đông.
Trong không khí vui nhộn, tình bằng hữu được nối kết qua nhiều thế hệ, từ lớp sinh viên Việt Nam tị nạn đầu tiên sau 1975, cho đến các thế hệ sau này, cùng những kỷ niệm thân thương từ thời đi học cho đến khi vào đời, đến nay có những mái tóc đã pha màu sương gió, đều tụ hội về trong một chương trình văn nghệ nhạc thính phòng và dạ vũ.
Ban nhạc Olive khởi đầu chương trình nhạc thính phòng bằng một loạt các ca khúc “Have You Ever Seen The Rain,” “It Never Rains In Southern California” và “Black Magic Woman” làm không khí sôi động hẳn lên.

Liên Khúc Phượng Hoàng, gồm các ca khúc “Tôi Muốn,” “Yêu Người Yêu Đời” tiếp tục gây sóng gió, nhận được tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt. Xen kẽ trong chương trình là các nhạc phẩm vượt thời gian do các cựu sinh viên trình bày.
Ông Brian Trung Nguyễn, cựu sinh viên đại diện nhóm sinh viên Đại Học Long Beach thường tổ chức các buổi hội ngộ, trưởng ban nhạc Olive, trưởng ban tổ chức buổi hội ngộ, cho biết sau đại dịch COVID-19, cách đây một tháng, các bạn sinh viên muốn tổ chức một buổi họp mặt để duy trì sự nối kết với nhau, khi họ thường tổ chức các sinh hoạt cộng đồng, giáo dục, xã hội.
“Tôi cố gắng tiếp tục tinh thần đó trong tương lai, sẽ duy trì truyền thống họp mặt giữa các trường đại học với nhau trong nhiều hình thức sinh hoạt. Hy vọng đây là chương trình họp mặt đầu tiên, để trao đổi với nhau nhiều vấn đề đời sống, kiến thức y khoa, hoặc những sinh hoạt cộng đồng, như chương trình Việt Ngữ cho các em nhỏ hay những chương trình Nursing Home,” ông nói.

“Chủ đề ‘Một Thoáng Biển Dài’ với ý nghĩa khi chúng tôi ra trường, vẫn muốn duy trì việc kết nối những trường đại học Nam California với nhau, đem những tín hiệu bay bổng của những niềm vui đến cho mọi người. Hy vọng với chủ đề hôm nay sẽ mang lại những sinh hoạt kết nối tình thân giữa các trường với nhau,” ông Brian Trung Nguyễn nói thêm.
Một nét sinh hoạt văn hóa chính của Đại Học Long Beach năm 1976 là chương trình Hoa Hậu Áo Dài Long Beach do Hội Sinh Viên Việt Nam tại trường Đại Học Long Beach tổ chức đầu tiên vào năm 1976, sinh viên Trần Đình Tuyên làm chủ tịch, và tiếp theo các năm 1977 (Trần Tuấn Bắc chủ tịch), 1978 (Nguyễn Hữu Lộc chủ tịch), 1979 và tiếp theo nữa, do các sinh viên Việt Nam tị nạn sau 1975 thực hiện. Thời ấy các sinh viên dù rất nghèo nhưng vẫn hăng say tổ chức, dù phải vay mượn tiền, chỉ với mục đích là bảo tồn văn hóa Việt.

Cô Trần LyLy chia sẻ: “Chữ ‘Biển Dài’ (Long Beach) là do các sinh viên Việt Nam đặt ra. Thời ấy có những sinh hoạt như ‘Hoa Hậu Biển Dài,’ ‘Cà Phê Biển Dài,’ là những sinh hoạt rất nổi tiếng của trường thời kỳ sau 1975. Sau khi sinh hoạt Hoa Hậu Áo Dài chậm lại, có những sinh hoạt khác như dạy Việt Ngữ trong các nhà thờ, các chùa, hoặc trong các garage, đó là các lớp Việt Ngữ đầu tiên do các sinh viên Việt Nam tổ chức, hoặc các Giải Khuyến Học, Giải Sinh Viên Học Sinh Việt Nam Gương Mẫu, nói chung là các sinh hoạt về giáo dục văn hóa.”
“Buổi hội ngộ hôm nay với chủ đề ‘Một Thoáng Biển Dài’ cũng là dịp để chúng tôi lấy trớn cho việc trở lại những sinh hoạt như ngày xưa, và để chuẩn bị tổ chức một đại hội cựu sinh viên của trường Đại Học Long Beach vào thời điểm thích hợp nhất,” cô Trần LyLy, cánh chim đầu đàn của Gia Đình Việt Ngữ Tự Lực, cho biết.

“Lần hội ngộ hôm nay thật khiêm tốn, chỉ với ‘Một Thoáng’ của nét ‘Biển Dài’ ngày xưa. Khác với trước đây, thay vì một năm tổ chức hội ngộ ‘Biển Dài’ thật lớn một lần, thì nay các anh chị dự định có thể tổ chức hội ngộ nhỏ hơn, nhưng nhiều lần trong năm. Mong rằng như vậy,” cô LyLy cho biết thêm.
Ông Nguyễn Đình Hải, một trong những sinh viên Việt Nam theo học tại Đại Học Long Beach đầu tiên sau 1975, cho hay: “Sau 45 năm rời xa quê hương, cùng gặp nhau và cùng học lại tại Đại Học Long Beach, chúng tôi rất bùi ngùi khi có những bạn bè đã rời xa vĩnh viễn, hy vọng buổi hội ngộ hôm nay sẽ làm ấm lại tình đồng môn của thời xa xưa ấy!”
Buổi hội ngộ ấm tình đồng môn Đại Học Long Beach, qua chương trình nhạc thính phòng do cựu sinh viên Đinh Trung Chính điều phối, cùng ban nhạc Olive, nhạc sĩ Bùi Huyền Quang (guitar), Nguyễn Xuân Nghĩa (guitar), Brian Trung (guitar), David Quý (keyboard), Phạm Tú (trống), Bác Sĩ Lộc (bass), với hai MC Trần LyLy, Ngọc Diệp cùng các tiếng hát sinh viên đã làm sống lại các sinh hoạt sôi nổi năm xưa. Và buổi dạ vũ thật vui đã khép lại chương trình. [qd]



























































