Tình chiến hữu trong buổi họp mặt cuối năm 2021 của Hội Lực Lượng Đặc Biệt

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Các đơn vị chiến đấu của chúng ta ngày nay vẫn còn mãi trong ký ức của những người lính, với tình chiến hữu đã từng phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), nên chúng ta mới có những buổi họp mặt như ngày hôm nay,” ông Nguyễn Đức Tiến, hội trưởng Hội Lực Lượng Đặc Biệt Nam California, nói trong buổi họp mặt cuối năm 2021 và mừng Giáng Sinh của Binh Chủng Lực Lượng Đặc Biệt, do hội tổ chức vào chiều Chủ Nhật, 19 Tháng Mười Hai, tại hàng Paracel Seafood, Westminster.

Ban hợp ca Hội Lực Lượng Đặc Biệt đồng hát bài “Lực Lượng Đặc Biệt Hành Khúc.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Chúng ta gặp gỡ nhau, không ngoài mục đích là, tình yêu mến đồng đội, tình chiến hữu với nhiều đơn vị bạn, nhằm ôn lại những kỷ niệm vào sanh, ra tử đã trải qua trong thời chinh chiến để bảo vệ tự do, hạnh phúc cho đồng bào miền Nam Việt Nam thân yêu của chúng ta,” hội trưởng nói tiếp.

Ông cho hay, Lực Lượng Đặc Biệt là một đơn vị của VNCH thuộc Phủ Tổng Thống, hình thành từ các toán Biệt Kích được huấn luyện để thi hành các công tác đặc biệt như sưu tầm tin tức tình báo, bắt cóc, phá hoại các mục tiêu quân sự của đối phương, nhằm khai thác sưu tầm các tin tức để cung cấp cho chính phủ miền Nam. Đơn vị này dần dần được phát triển thành một đơn vị tác chiến chủ lực, như một binh chủng đặc biệt, tinh nhuệ trong Quân Lực VNCH.

Từ trái, các niên trưởng Phạm Đức Cường, Phan Bá Kỳ và Huỳnh Văn Thanh cùng dâng hương tưởng niệm các anh linh chiến sĩ trận vong. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Mỗi công tác của các quân nhân Lực Lượng Đặc Biệt là một lần đi không hẹn ngày về. Thế nhưng, những chàng trai trẻ ngày ấy vẫn sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ và mạng sống của mình cho quốc gia, dân tộc.

Lực Lượng Đặc Biệt VNCH chính thức thành lập vào Tháng Ba, 1963, là một đơn vị đã được trao nhiều trách nhiệm tùy theo tình hình chiến sự trong từng giai đoạn nổi trôi theo vận mệnh của miền Nam Việt Nam. Thành công cũng nhiều mà thất bại cũng đã trải qua. Những quân nhân Lực Lượng Đặc Biệt và các Biệt Kích Quân luôn hãnh diện về các đơn vị, mà họ đã từng phục vụ.

Ông Nguyễn Đức Tiến, hội trưởng Hội Lực Lượng Đặc Biệt. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đơn vị này giải thể vào cuối năm 1970, sau đó, các cựu quân nhân Lực Lượng Đặc Biệt được bổ sung vào các đơn vị khác, như Biệt Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Nha Kỹ Thuật, Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù và hai Đại Đội Trinh Sát thuộc Sư Đoàn Nhảy Dù.
Buổi họp mặt với sự hiện diện của nhiều đại diện các quân, binh chủng bạn và các chiến hữu từ xa về tham dự.

Các niên trưởng Lực Lượng Đặc Biệt đến dự gồm có Phan Bá Kỳ, Nhan Hữu Hậu, Huỳnh Văn Thanh, Hà Kim Danh, Phạm Đức Cường, Mai Bá Trác, Bác Sĩ Nguyễn Hưng, và bà quả phụ cố Trung Tá Nguyễn Quang Ngọc. Ngoài ra, còn có một số niên trưởng của các binh chủng khác như Cổ Tấn Tinh Châu (Thủy Quân Lục Chiến), Lê Bá Khiếu (cựu tỉnh trưởng Quảng Ngãi), La Trinh Tường (Nhảy Dù), Nguyễn Văn Ức (Không Quân), và còn nhiều người khác.

Các niên trưởng Lực Lượng Đặc Biệt đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nghi thức “Tưởng Nhớ Đồng Đội” diễn ra thật trang trọng, nhằm mời gọi các chiến sĩ đã ra đi vĩnh viễn với hồn thiêng sông núi về nhập cuộc cùng các chiến hữu hiện tiền, với sự điều hợp của niên trưởng Nhan Hữu Hậu.

Ông Nguyễn Đức Tiến tâm tình: “Giờ đây, chúng ta dù tóc đã bạc, nhưng tinh thần yêu nước, mến thương đồng đội vẫn còn, nhất là đối với những chiến hữu thương phế binh ở hải ngoại hay vẫn còn sống lầm than trên quê hương mình. Song song đó, có những chiến sĩ đã nằm xuống vì đại cuộc. Hôm nay, chúng ta đến đây để cùng dâng lên nén hương thơm đến các anh linh tử sĩ đã vị quốc vong thân vì nhiệm vụ của người trai thế hệ, khi đất nước trong thời binh lửa.”

Các quân nhân của nhiều quân, binh chủng VNCH đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cựu sĩ quan Phạm Đức Cường cho hay: “Những sĩ quan của Lực Lượng Đặc Biệt phải học qua các khóa huấn luyện như nhảy dù, rừng núi sình lầy, và những khóa chuyên môn của Lực Lượng Đặc Biệt như hành quân nhảy toán, hành quân cấp trung đội, đại đội đi theo yểm trợ các toán hành quân Delta, thuộc Trung Tâm Hành Quân Delta. Năm 1962, tôi được về phục vụ Tiểu Đoàn 91 Biệt Cách Dù thuộc Lực Lượng Đặc Biệt. Lúc đó, Tiểu Đoàn 91 Biệt Cách Dù và Trung Tâm Hành Quân Delta, mỗi đơn vị đều có một nhiệm vụ riêng.”

Từ trái, Nghị Viên Garden Grove Phát Bùi, Bác Sĩ Thủy Quân Lục Chiến Trương Minh Cường, cùng các niên trưởng Hoàng Đình Khuê và Cổ Tấn Tinh Châu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Khi các toán Delta nhảy xâm nhập vào các mật khu hay nơi đóng quân của địch, những quân nhân của Tiểu Đoàn 91 Biệt Cách Dù có nhiệm vụ đóng quân bên ngoài để yểm trợ các toán Delta, để khi các toán này trong rừng có đụng với địch hoặc khám phá ra những gì mới như kho đạn, hay mật khu của Việt Cộng thì chúng tôi hành quân vào nơi đóng quân của địch vừa bị các chiến sĩ của Trung Tâm Hành Quân Delta phát hiện. Tùy theo tổ chức lớn hay nhỏ thì Bộ Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt sẽ cho lệnh chúng tôi hành quân vào mật khu của địch để lục soát, phá hoại, hay báo cáo về Bộ Tư Lệnh,” ông Cường cho biết thêm.

Ban văn nghệ Tập Thể Chiến Sĩ VNCH đồng ca bài “Xuân Nào Ta Về.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Huỳnh Văn Thanh, cựu đại đội trưởng Đại Đội 3, Tiểu Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù, kể lại: “Ngày 14 Tháng Ba, 1968, Đại Đội 3 của tôi được lệnh nhảy xuống thung lũng A Sao để phục kích đánh đoàn xe Molotova của địch từ Bắc Việt xâm nhập vào miền Nam. Trận này, chúng tôi tiêu diệt được tám chiếc xe của địch đang chuyển quân. Đợt sau, chúng tôi cũng nhảy xuống thung lũng A Sao. Lúc chưa chạm định, tôi đang đứng trên một cành cây cao để quan sát tình hình của địch, thì tôi bị Việt Cộng ‘bắn sẻ’ làm tôi bị thương. Cũng may, nửa tiếng sau, tôi được trực thăng của Mỹ đến bóc tôi về bệnh viện dã chiến 82 Phú Bài.”

Quang cảnh tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong số quan khách đến dự, Nghị Viên Phát Bùi của thành phố Garden Grove và cũng là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, chia sẻ: “Chúng tôi và các hậu duệ luôn nhớ đến các chiến sĩ Quân Lực VNCH đã từng chiến đấu rất dũng cảm cho đến giờ phút chót. Chúng tôi luôn hãnh diện được làm con em của các chiến sĩ và đồng bào của miền Nam Việt Nam, và luôn tri ân tất cả người lính trong Quân Lực VNCH.”

Đến yểm trợ cho chương trình văn nghệ có Hội Bà Triệu, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Ban Văn Nghệ Trung Tâm Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Tây Nam Hoa Kỳ, Ban Văn Nghệ Lực Lượng Đặc Biệt, và còn nhiều hội đoàn, cá nhân khác. (Lâm Hoài Thạch) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT