BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Ngôi sao bóng rổ Enes Kanter Freedom nói anh sẽ chấp nhận lời mời thăm Trung Quốc với điều kiện anh được tận mắt nhìn thấy một “Trung Quốc thật” thay vì “được tô hồng,” theo CNN ngày 19 Tháng Giêng.
Trước đó hai ngày, trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Yao Ming, cựu ngôi sao bóng rổ Trung Quốc từng chơi ở Giải Bóng Rổ Nhà Nghề Mỹ (NBA) và nay là chủ tịch Hiệp Hội Bóng Rổ Trung Quốc (CBA), nói: “Nếu có cơ hội tôi sẽ mời anh ấy đến thăm Trung Quốc… Lúc đó anh ấy sẽ hiểu rõ hơn về đất nước chúng tôi.”

Câu nói này được đưa ra khi phóng viên hỏi Yao Ming về những chỉ trích gần đây của Enes Kanter Freedom đối với Trung Quốc.
“Freedom” là tên họ mới của Enes Kanter, ngôi sao của đội Boston Celtics.
Enex Kanter chính thức đổi họ vào ngày 30 Tháng Mười Một năm ngoái, khi anh tuyên thệ trở thành công dân Mỹ.
Cầu thủ Enes Kanter Freedom nhiều lần lên tiếng bảo vệ nhân quyền và dùng mạng xã hội để chỉ trích nhà cầm quyền Trung Quốc ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ cũng như một số sắc tộc thiểu số khác ở Trung Quốc.
Theo Bộ Ngoại Giao Mỹ, có khoảng 2 triệu người Duy Ngô Nhĩ và sắc tộc khác bị giam trong những “trại cải tạo,” thực chất là trại cưỡng bức lao động, ở Tân Cương từ năm 2017 dù chính quyền Bắc Kinh phủ nhận các cáo buộc vi phạm nhân quyền.
“Tôi muốn nói với Yao Ming rằng tôi muốn được đến thăm Trung Quốc để tận mắt chứng kiến tất cả bằng chính đôi mắt của tôi. Trong chuyến đi đó, tôi muốn hỏi Yao Ming rằng tôi có được vào thăm những trại lao động đó không?” Enes Kanter Freedom nói với CNN.
“Tôi không cần một bài diễn thuyết về Trung Quốc, tôi không cần những lời lẽ tô hồng. Tôi thật sự muốn nhìn thấy những gì đang diễn ra và cho thế giới thấy những điều đó. Vâng, có như vậy tôi mới chấp nhận lời mời kia,” Freedom nói thêm.
Gần đây Enes Kanter Freedom kêu gọi tẩy chay Thế Vận Hội Mùa Đông ở Bắc Kinh. Trước đó, anh liên tục lên tiếng phản đối việc nhà cầm quyền Trung Quốc vi phạm nhân quyền đối với Tây Tạng, Hồng Kông, và đe dọa Đài Loan.
Enes nói tiếp: “Tôi muốn mọi người hiểu rằng Cộng Sản Trung Quốc chẳng có ý định thúc đẩy điều tốt đẹp, tình hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau ở Thế Vận Hội. Họ là một chế độ độc tài tàn bạo, đe dọa tự do và không tôn trọng nhân quyền.”

Hồi đầu tuần, ông Chamath Palihapitiya, tỷ phú gốc Sri Lanka sinh ở Canada, một trong những ông chủ sở hữu cổ phần của đội bóng rổ Golden State Warriors, phát biểu: “Chẳng ai quan tâm điều gì đang xảy ra với người Duy Ngô Nhĩ. Tốt thôi, nếu quý vị quan tâm nhưng phần chúng tôi, chúng tôi không quan tâm.”
Ngay lập tức, đội Golden State Warriors đưa ra thông cáo cho rằng ông Palihapitiya là người “không giữ vai trò điều hành gì” với đội bóng, và “quan điểm của ông không phải là quan điểm của đội.”
Cầu thủ Enes Kanter Freedom gọi bình luận của ông Palihapitiya là “không thể tin được,” đồng thời cho rằng: “Điều đó thật thảm hại và kinh tởm. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ cho ông ấy.” (KV) [đ.d.]



























































































