Orange County: Cha làm đám tang cho ‘con’ rồi mới biết con còn sống

ORANGE COUNTY, California (NV) – Ông Frank J. Kerrigan, 86 tuổi, ở Wildomar cùng người con gái Carole Meikle, 60 tuổi ở Silverado, kiện Orange County, cáo buộc Phòng Điều Tra cố ý xuyên tạc, nói sai với họ rằng ông Frankie, con trai ông, đã chết, theo báo OC Register (OCR).

“Orange County đã khiến chúng tôi phải trải qua một thử thách to lớn không cần thiết mà lẽ ra họ có thể tránh được nếu họ làm đúng công việc của mình,” ông Frank Kerrigan cho biết hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Ba.

Phòng Giảo Nghiệm Tử Thi Orange County. (Hình minh họa: Googlemaps)

Sở Cảnh Sát Orange County, nơi quản lý Phòng Điều Tra, từ chối bình luận vì vụ kiện tụng đang diễn ra, vẫn theo OCR.

Câu chuyện bắt đầu hôm 6 Tháng Năm, 2017, cảnh sát Riverside County yêu cầu ông Frank Kerrigan liên lạc Phòng Giảo Nghiệm Tử Thi Orange County và được báo tin con ông là Frankie Kerrigan, 57 tuổi, vô gia cư và bị tâm thần, đã chết phía sau một cửa hàng Verizon ở Fountain Valley.

Ông Kerrigan muốn nhận dạng con ông nhưng được báo là không cần thiết vì họ nhận dạng bằng dấu vân tay rồi.

Trong khi đó, bà Carole Meikle cũng biết tin em trai mình đã qua đời. Bà đến cửa hàng Verizon và được chỉ đến một điểm gần bụi cây, nơi thi thể của Frankie Kerrigan được cho là đã được tìm thấy.

“Hình ảnh em tôi nằm một mình trong vũng máu sẽ không bao giờ mất đi,” bà Meikle nói.

Hôm sau, bà Meikle liên lạc Phòng Điều Tra và được một nhân viên cho biết em bà đã chết một cách bình yên và đã tìm được thẻ căn cước, một cái bóp và $56, theo đơn kiện.
Đến nhà quàn, ông Kerrigan không nhận ra con trai mình trong quan tài.

Đám tang có hơn 50 người dự trù tốn $20,000 tại nghĩa trang Holy Family Catholic Church, Orange.

Nghĩa trang Holy Family Catholic Church, Orange. (Hình minh họa: Googlemaps)

Tối 23 Tháng Năm, ông Kerrigan nhận một cú điện thoại. Ông Bill Shinker, một người bạn lâu năm, báo rằng ông Frankie còn sống và đang đứng cạnh ông.

Quật mộ mới biết thi thể mà gia đình Kerrigans chôn cất là của ông John Dickens, 54 tuổi, người gốc Kansas đã chết vì bệnh tim.

Gia đình ông Kerrigan kiện Phòng Điều Tra Orange County vì đã làm việc không cẩn thận, không thành thật và đã gây cho họ những tổn thất tinh thần quá lớn lao. (ĐG) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT