Thiện Lê/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Hollywood có rất nhiều tài tử lão làng, để lại không biết bao nhiêu phim kinh điển. Tuy nhiên, không phải phim nào có họ đóng cũng thành công.

Đôi lúc, những tài tử lão làng đó có làm khán giả thắc mắc vì không biết tại sao họ lại chọn xuất hiện trong những phim được coi là “thảm họa” về mặt nghệ thuật lẫn doanh thu.
Dưới đây là những gương mặt ưu tú nhất của Hollywood và những phim “thảm họa” của họ.
Harrison Ford trong “K-19: The Widowmaker”
Qua những dòng phim hành động và khoa học viễn tưởng thành công vang dội như “Indiana Jones,” “Star Wars” và “Blade Runner,” tên tuổi của tài tử Harrison Ford trở nên quá quen thuộc với khán giả. Tuy nhiên, ông xuất hiện trong một phim đáng thất vọng là “K-19: The Widowmaker” của năm 2002.
Trong phim đó, ông đóng vai thuyền trưởng Alexi Vostrikov của Liên Xô vào lúc cao trào của Chiến Tranh Lạnh. Thuyền trưởng này được ra lệnh phải điều khiển tàu ngầm K-19 có vũ khí hạt nhân và niềm tự hào của Liên Xô.
Ông phải làm mọi cách để tàu ngầm đó tuần tra hải phận được. Tuy nhiên, con tàu đó có nhiều trục trặc, có thể nổ tàu và làm toàn bộ thủy thủ đoàn mất mạng, thậm chí còn có thể gây ra chiến tranh hạt nhân khắp thế giới. Vì vậy, thuyền trưởng Vostrikov phải lựa chọn giữa làm theo lệnh hay tìm cách bảo vệ các thủy thủ đi theo mình.
Harrison Ford là một tài tử lão làng, nhưng khán giả không hiểu tại sao ông lại chọn đóng vai một thuyền trưởng người Nga cho “K-19: The Widowmaker.” Ông không giả được giọng Nga và nội dung phim có nhiều chỗ không hay. Điều đó khiến tác phẩm này bị thua lỗ với kinh phí khoảng $90 triệu, nhưng doanh thu chỉ có khoảng $66 triệu.

Marlon Brando trong “The Island of Dr. Moreau”
Một tên tuổi luôn được Hollywood vinh danh là cố tài tử Marlon Brando, với những phim kinh điển như “Apocalypse Now” và “The Godfather,” nhưng ông chọn xuất hiện trong một phim làm khán giả thắc mắc. Đó là phim “The Island of Dr. Moreau” của năm 1996.
Dựa theo sách cùng tên của nhà văn HG Wells, phim khoa giả tưởng kinh dị này nói về một đàm phán viên của Liên Hiệp Quốc bị kẹt trên đảo và gặp một khoa học gia có vấn đề tâm lý.
Khoa học gia đó là Tiến Sĩ Moreau do tài tử Brando đóng. Ông thường có những cuộc thí nghiệm kinh khủng để tạo ra những quái vật nửa người nửa thú vật.
Quyết định xuất hiện trong “The Island of Dr. Moreau” của tài tử Brando có thể không sai vì đó là một trong những sách bán chạy nhất của nhà văn HG Wells.
Đạo diễn của phim là ông Richard Stanley, một đạo diễn trẻ đang thành công, nhưng giai đoạn sản xuất gặp nhiều trở ngại, dẫn đến sự thất bại của tác phẩm này. Kịch bản thì phải bị viết lại nhiều lần, làm hãng phim New Line phải thay thế đạo diễn Stanley bằng ông John Frankenheimer.
Không chỉ vậy, một diễn viên chính là Val Kilmer phải xin giảm số phút mình xuất hiện trên màn ảnh lại vì không hài lòng với cách sản xuất, và ông còn có bất mãn với đạo diễn Frankenheimer.
Một diễn viên chính khác là ông Rob Morrow rút lui khỏi đội ngũ sản xuất, và được thay thế bằng tài tử David Thewlis.
Về phía tài tử Brando, nhân vật của ông gần như giành gần hết phim để đội khăn trùm đầu và mặc áo sơ mi Hawaii, không để lại được ấn tượng nào với khán giả.

Michael Caine trong “The Swarm”
Một trong những diễn viên gạo cội nhất của Anh là Michael Caine, xuất hiện trong hơn 160 phim và được coi biểu tượng của điện ảnh Anh. Tuy nhiên, trong 160 phim đó có một số tác phẩm đáng quên như “The Swarm” của năm 1978.
Vào thập niên 1970 và 1980, tài tử Caine quyết định xuất hiện trong một số phim thất bại, và khán giả cho rằng ông chỉ đóng vì tiền.
Hầu như không ai muốn nhắc đến phim “The Swarm” của đạo diễn Irwin Allen vì là phim kinh dị với phim thảm họa, nhưng lại có nhiều giây phút không cố tình làm khán giả vui cười.
Với dàn diễn viên đầy kinh nghiệm như Michael Caine, Richard Chamberlain, Henry Fonda và Richard Widmark, phim nói về một khoa học gia phải hợp tác với một tướng quân của Hoa Kỳ để chống lại một đối thủ nguy hiểm là giống ong Phi Châu vô cùng độc hại và rất hung hăng.
Nhân vật chính là Tiến Sĩ Bradford Cane do Michael Caine đóng, có diễn xuất buồn cười không ngờ được trong phim kinh dị. Trong nhiều cảnh, ông luôn gào thét, và thậm chí còn có một cảnh la hét với vị tướng quân dài đến năm phút.
Không chỉ vậy, phim còn có những lời thoại không hiểu được, và diễn xuất của những người khác cũng “khó nuốt” không kém.

Robert De Niro trong “Godsend”
Tài tử Robert De Niro từng đóng những tuyệt phẩm như “Taxi Driver,” “Raging Bull” và nhiều phim mafia rất hay. Tuy nhiên, ông lại xuất hiện trong phim kinh dị “Godsend” của năm 2004, được đánh giá rất tệ.
Phim nói về hai vợ chồng bị mất cậu con trai Adam trong một tai nạn, và được Bác Sĩ Richard Wells (Robert De Niro đóng) đề nghị để ông nhân bản cậu bé Adam với điều kiện họ phải dọn đến nơi khác để sinh sống.
Cậu bé Adam được nhân bản không khác gì với cậu bé chết trong tai nạn, nhưng đến sinh nhật thứ tám, nhiều chuyện không hay bắt đầu xảy ra.
Kịch bản của “Godsend” bị khán giả và các nhà phê bình phim cho là không có gì mới lạ và ngớ ngẩn. Phim này được trang web phê bình phim Rotten Tomatoes đánh giá chỉ có điểm 4%, khiến nhiều khán giả không hiểu tại sao một diễn viên lão làng như Robert De Niro lại quyết định đóng.

Sean Connery trong “Meteor”
Một diễn viên nổi tiếng khác của Anh là cố tài tử Sean Connery, từng đóng nhiều phần “007,” cũng từng xuất hiện trong một phim mà không ai muốn nhớ đến là “Meteor” của năm 1979.
Cũng như tài tử Michael Caine, Sean Connery cũng xuất hiện trong phim về thiên tai hay thảm họa trong thập niên 1970, và cũng để lại một phim không ai muốn nhớ đến.
“Meteor” nói về một thiên thạch đang bay về hướng Trái Đất, khiến Hoa Kỳ và Liên Xô phải hợp tác để cứu thế giới.
Tài tử Sean Connery đóng vai Tiến Sĩ Paul Bradley, và ông phải nhờ đến sự giúp đỡ của một số khoa học gia người Nga để phá thiên thạch.
Phim thiên tai hay thảm họa rất phổ biến trong thập niên 1970, nhưng “Meteor” có nhiều lúc làm khán giả vui cười vì kịch bản quá dở.
Tài tử Connery vẫn giữ được khả năng diễn xuất, vẫn có sức thu hút khán giả trong mọi cảnh mình xuất hiện. Tuy nhiên, kịch bản của phim quá dở, và lại không có sự chăm chút khi sản xuất.
Đoạn cuối của phim chỉ là những thước phim có sẵn ngoài đời, và những cảnh hình mẫu nhà chọc trời nổ khi thiên thạch đụng vào Trái Đất.
“Meteor” vừa là một “thảm họa” về đánh giá, vừa bị thua lỗ về mặt doanh thu, chỉ kiếm được $8.4 triệu trong khi kinh phí đến $16 triệu. (Thiện Lê) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]













































































