KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Tờ Lao Động hôm 29 Tháng Tư mô tả tượng đài Hồ Chí Minh vừa được khởi công ở thành phố Phú Quốc với chi phí lên đến 353 tỷ đồng ($15.4 triệu) được lấy từ “nguồn vốn trung ương và nguồn ngân sách địa phương.”
Hầu hết các báo khác đưa cùng tin này nhưng giấu kinh phí xây dựng mà chỉ tập trung tuyên truyền rằng tượng Hồ Chí Minh đặt tay phải lên ngực trái để “thể hiện ý nghĩa tình cảm sâu nặng dành cho đồng bào miền Nam.”

Công trình này dự kiến khánh thành vào năm 2024.
Trong ảnh chụp đăng trên các báo, người ta thấy có ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng CSVN, hiện diện tại buổi lễ khởi công.
Trước Phú Quốc, một loạt tỉnh thành ở Việt Nam được trung ương rót tiền thuế dân để xây tượng Hồ Chí Minh.
Có lẽ để tránh bị công luận chỉ trích về sự lãng phí tiền thuế dân, hầu hết các bản tin trên báo đều che giấu khoản kinh phí kếch xù cho việc này.
Hồi giữa Tháng Ba, theo báo Tuổi Trẻ, nhà chức trách thành phố Hải Phòng phê duyệt phương án thiết kế kiến trúc công trình Trung Tâm Chính Trị-Hành Chánh tại khu đô thị mới Bắc Sông Cấm dự kiến khởi công cuối năm này.
Trọng tâm của công trình này là quảng trường với hệ thống đài phun nước, tượng đài Hồ Chí Minh được xây trên khu đất 1,000 mét vuông.
Ngoài tượng Hồ Chí Minh, các địa phương còn đua nhau xây công trình tưởng niệm người thân của ông này với kinh phí hàng chục triệu đô la trở lên.
Hồi Tháng Tám, 2021, theo báo Nghệ An, lãnh đạo tỉnh này quyết định thông qua việc chi 1,625 tỷ đồng (hơn $70 triệu) từ tiền thuế dân để khai triển dự án khu lưu niệm Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.
Khu lưu niệm được xây dựng trên mảnh đất rộng 435,677 mét vuông, với điểm nhấn chính là thác chín tầng đặt tại khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan, mẹ ông Hồ.

Tuyệt nhiên không có ý kiến nào của giới chức đề nghị hoãn thực hiện dự án để tập trung vào việc chống dịch COVID-19 hay cứu giúp dân nghèo trong tỉnh bị ảnh hưởng của dịch bệnh.
Vụ chi $70 triệu từ tiền thuế dân diễn ra trong lúc các báo ở Việt Nam đưa tin về việc hàng ngàn công nhân từ Sài Gòn, Bình Dương lũ lượt đi xe gắn máy về quê Nghệ An cũng như các tỉnh miền Bắc để tránh dịch COVID-19.
Trong dịp Tết những năm qua, mộ bà Hoàng Thị Loan từng là nơi giới chức Nghệ An tổ chức lễ dâng cặp bánh chưng khổng lồ, nặng 7 tạ “để tri ân.” Sự việc chỉ tạm dừng vào Tết 2021 do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. (N.H.K) [qd]





















































































































































