6 bộ phim hứa hẹn sẽ ‘bùng nổ’ trong mùa Hè 2022

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Mùa Hè năm nay hứa hẹn sẽ là thời điểm kiếm tiền bội thu của các nhà làm phim Hollywood khi hàng loạt các bộ phim “bom tấn” và mãn nhãn cuối cùng cũng ra rạp, sau hai năm phải trì hoãn do đại dịch COVID-19.

Sau 35 năm, khán giả một lần nữa được gặp lại chàng phi công Pete “Maverick” Mitchell trong “Top Gun: Maverick.” (Hình: themoviedb.org)

Dưới đây là sáu tác phẩm, từ hành động, hình sự, cho đến tình cảm nhẹ nhàng, hài hước và tiểu sử được khán giả mong chờ đến ngày ra rạp nhất trong Tháng Năm, Tháng Sáu và Tháng Bảy, 2022.

Top Gun: Maverick (27 Tháng Năm)

Mở đầu cho một mùa Hè bận rộn năm nay chính là tác phẩm “Top Gun: Maverick” của tài tử Tom Cruise, đánh dấu sự trở lại 35 năm thành công của phần đầu tiên mang tên “Top Gun.”

Phần mới nhất sẽ kể tiếp câu chuyện của phi công Pete “Maverick” Mitchell năm nào, nay đã trở thành một quý ông trung niên lịch lãm, có dịp tái ngộ với các chiến hữu xưa và công việc mà mình từng đảm nhiệm.

Pete trở thành người thầy huấn luyện cho một đội quân phi công đặc biệt của quân đội Mỹ, thực hiện một nhiệm vụ đầy cam go, thử thách, thậm chí có thể đối mặt với việc “một đi không trở lại.” Một lần nữa, anh phải đối diện với ám ảnh quá khứ trước quyết định chọn ai trong số những học trò của anh thực hiện phi vụ nguy hiểm này.

Phim do hãng Paramount Pictures sản xuất, đạo diễn Joseph Kosinski thực hiện, với kinh phí lên đến $152 triệu, dự đoán sẽ “phá đảo” phòng vé, đem về doanh thu cao.

Hóa thân thành ông hoàng nhạc Rock & Roll Elvis Presley chính là vai diễn quan trọng đầu tiên của Austin Butler sau một thời gian đóng vai phụ. (Hình: themoviedb.org)

Elvis (24 Tháng Sáu)

Sau thành công của một loạt bộ phim về tiểu sử của những tài năng nổi tiếng trong làng âm nhạc thế giới như “Bohemian Rhapsody” nói về nhóm nhạc rock một thời Queen, hay như “Walk the Line” kể lại câu chuyện của nam ca sĩ Johnny Cash, khán giả sẽ được tái ngộ hình ảnh “Ông hoàng nhạc Rock & Roll” Elvis Presley trong dự án “Elvis.”

Đây là lần đầu tiên câu chuyện về huyền thoại âm nhạc nước Mỹ được đưa lên màn ảnh rộng và người được chọn để hóa thân ông chính là tài tử Austin Butler. Bộ phim do đạo diễn Baz Luhrmann thực hiện, ông cũng là người từng đứng sau thành công của hai tác phẩm nhạc kịch “Moulin Rouge!” và “Romeo & Juliet.”

Mặc dù đây là một bộ phim tiểu sử không có nhiều cảnh hành động, “Elvis” được coi là sự tri ân của hãng Warner Bros. Pictures với chính tài năng của Elvis Presley và gia đình của ông. Thông qua bộ phim, khán giả sẽ có dịp được hiểu sâu thêm về cuộc đời của ngôi sao nước Mỹ sinh ra và lớn lên ở Mississippi và nguồn cảm hứng để sáng tạo nên các bài hát có giá trị đến ngày nay như “Heartbreak Hotel,” “Don’t Be Cruel,” hay “Can’t Help Falling In Love With You.”

Ethan Hawke hóa thân thành kẻ giết người bệnh hoạn với chiếc mặt nạ có sừng sẽ gây ám ảnh cho người xem “The Black Phone.” (Hình: themoviedb.org)

The Black Phone (24 Tháng Sáu)

Đâu chỉ mới đến dịp Halloween thì khán giả mới được thưởng thức các bộ phim kinh dị về ma quỷ, mà Hè này bạn sẽ có dịp hú hồn khi xem “The Black Phone” của hãng Universal Pictures.

“The Black Phone” dựa trên cuốn truyện ngắn cùng tên của nhà văn Joe Hill, phát hành năm 2004, theo chân cậu bé 13 tuổi xui xẻo bị tên giết người khát máu bắt cóc và bị nhốt dưới hầm cách âm ở nhà của hắn tại một nơi hoang sơ, vắng vẻ. Tại đây, cậu bé vô tình trả lời cuộc gọi từ chiếc điện thoại màu đen cũ kỹ, và người trong điện thoại cũng chính là nạn nhân của kẻ giết người. Điều gì đã xảy ra với người đã gọi cho cậu bé? Liệu cậu bé có thoát khỏi kẻ sát thân biến thái?

Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, tài tử Ethan Hawke tái ngộ với điện ảnh với màn diễn xuất thần kỳ sẽ khiến khán giả khiếp vía khi hóa thân thành kẻ giết người máu lạnh, bệnh hoạn với chiếc mặt nạ trắng luôn rướm máu, cùng với chiếc sừng ma quái.

Phim do đạo diễn Scott Derrickson thực hiện, ra rạp cùng với “Elvis” vào ngày 24 Tháng Sáu tới đây.

Liệu nhân vật Catherine “Kya” Clarke, do nữ diễn viên trẻ Daisy Edgar-Jones đóng, có phải là nghi can giết bạn trai mình trong “Where the Crawdads Sing?” (Hình: themoviedb.org)

Where the Crawdads Sing (15 Tháng Bảy)

“Where the Crawdads Sing” là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Delia Owens, nằm trong danh sách các tác phẩm bán chạy nhất năm 2019. Đây là dự án mà hãng Columbia Pictures phát hành, đánh dấu lần đầu tiên nữ minh tinh Reese Witherspoon trong vai trò là nhà sản xuất.

Bộ phim lấy bối cảnh những năm 1950 ở North Carolina, kể về cô gái Catherine “Kya” Clarke được mệnh danh là “Cô gái đầm lầy” khi sinh sống một mình giữa thiên nhiên hoang vắng và không kết nối với ai. Một vụ án mạng xảy ra và mọi nghi ngờ của những người trong thị trấn đều đổ dồn lên Catherine vì những dị biệt trong thói quen và đời sống của cô.

Vào vai cô gái Catherine “Kya” Clarke với nội tâm phức tạp chính là nữ diễn viên Daisy Edgar-Jones. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên người Anh góp mặt trong bộ phim của Hollywood và được xem là cơ hội giúp cô tỏa sáng ở kinh đô điện ảnh Mỹ.

Bộ phim do nữ đạo diễn Olivia Newman thực hiện, ra mắt toàn cầu 15 Tháng Bảy.

“Mrs. Harris Goes To Paris” sẽ đem lại cho khán giả những giây phút thư giãn, nhẹ nhàng khi thưởng thức hành trình đi đến kinh đô thời trang thế giới. (Hình: themoviedb.org)

Mrs. Harris Goes To Paris (15 Tháng Bảy)

Nếu muốn thay đổi một chút không khí và khẩu vị khi xem quá nhiều các phim “bom tấn” hành động, thì “Mrs. Harris Goes To Paris” là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn.

Bộ phim của đạo diễn Anthony Fabian theo chân quý bà góa phụ Manville đi đến kinh đô thời trang và ánh sáng Paris nổi tiếng để theo đuổi ước mơ và đam mê từ nhỏ của mình, trở thành một nhà thiết kế và tạo ra những bộ cánh mà mình mong muốn.

Trên con đường theo đuổi ước mơ đó, bà gặp nhiều ánh mắt ái ngại, thậm chí là sự khinh thường, miệt thị của những người khác khi mang trong mình một hoàn cảnh không hoàn hảo, nhưng không vì thế mà bà bỏ cuộc. Chính lòng đam mê, sự nhiệt huyết và tài năng của mình, bà Harris có cơ hội được gặp gỡ nhà mốt Dior lừng lẫy, và chính bà đã trở thành “nàng thơ” của hãng, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu của Dior về sau.

“Mrs. Harris Goes To Paris” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết “Mrs. ‘Arris Goes to Paris” của nhà văn Paul Gallico, phát hành năm 1958, dự trù ra rạp 15 Tháng Bảy.

Brad Pitt trở lại màn ảnh với “Bullet Train” mang âm hưởng màu sắc và hình ảnh một Tokyo bận rộn, chen chút và đầy nguy hiểm. (Hình: themoviedb.org)

Bullet Train (29 Tháng Bảy)

Lâu lắm rồi khán giả mới có dịp gặp lại tài tử Brad Pitt và lần này sẽ được gặp lại anh trong bộ phim hài hành động ly kỳ mang tên “Bullet Train,” lấy cảm hứng từ những chiếc tàu cao tốc chạy nhanh vun vút ở Tokyo, Nhật.

Trong phim, Brad Pitt vào vai Ladybug, một kẻ ám sát đang trên đường thực hiện một phi vụ cuối cùng trước khi về hưu non thì không biết vô tình hay sắp đặt lại gặp bảy sát thủ khác trên chiếc tàu hỏa cao tốc từ Tokyo đến Kyoto. Mỗi người đều có một gốc gác và những tính toán riêng, phải tranh nhau chiếc cặp bằng sắt được để trên chuyến tàu. Liệu ai sẽ là người thành công và ai là người đứng đằng sau phi vụ này?

Bên cạnh Brad Pitt, phim còn tập hợp một dàn cast kỳ cựu như Sandra Bullock, Aaron-Taylor Johnson, Lady Gaga, Michael Shannon và Bad Bunny.

“Bullet Train” sẽ ra mắt khán giả 29 Tháng Bảy tới đây, và sẽ là tác phẩm thứ tư thuộc thể loại hành động do đạo diễn David Leitch thực hiện, sau “Atomic Blonde,” “Deadpool 2” và “Hobbs & Shaw.” (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT