Cựu sinh viên Chánh Trị Kinh Doanh Khóa 8 hội ngộ, ‘một ngày Thụ Nhân một đời Thụ Nhân’

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, Caifornia (NV) – Cựu sinh viên Chánh Trị Kinh Doanh Khóa 8, (K8/CTKD) Viện Đại Học Đà Lạt có buổi hội ngộ tại Cafe Mimosa, Westminster, vào chiều Thứ Bảy, 23 Tháng Bảy, đồng thời ra mắt tập thơ “Chiều Tình Yêu” của tác giả Kim Cúc K8, và CD Tuyển Tập Nhạc “Gợi Giấc Mơ Xưa” tiếng hát Phạm Châu Nam.

Cùng ký tên lưu niệm K8/CTKD trong ngày hội ngộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nếu tính từ thuở nhập môn, khi các chàng trai cô gái tuổi thanh xuân vừa bước chân vào ngưỡng cửa Thụ Nhân của Viện Đại Học Đà Lạt, đến nay đã 51 năm, dù vẫn có những lần họp mặt của cựu sinh viên trên toàn thế giới, hoặc của riêng Khóa 8 Khoa Chánh Trị Kinh Doanh.

Nhưng năm nay là một cột mốc quan trọng của đời người, khi đã hơn nửa thế kỷ, vẫn có những đồng môn Thụ Nhân cùng trang lứa khắp nơi trên thế giới và ở các tiểu bang Hoa Kỳ, từ Canada, Việt Nam, Michigan, Minnesota, Texas, Florida, Virginia, San Jose,… về hội ngộ, dù là K8 hay K8B (người phối ngẫu của K8) đã cùng nhau đi được nửa cuộc đời.

Dược Sĩ Phạm Châu Nam (K8 B/CTKD) (thứ hai, trái), cùng các bạn đồng môn Thụ Nhân K8 trong ngày hội ngộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Những chàng trai cô gái ngày nào nay đã là những vị cao niên, đa số là các cựu sinh viên CTKD Khóa 8, cùng sự tham dự của các khóa đàn anh Chánh Trị Kinh Doanh, từ K.2, đến K.6 cũng tham dự hết mình trong buổi hội ngộ.

Hiếm khi gặp được những người bạn đồng môn, dù tuổi đã “thất thập cổ lai hy” nhưng tinh thần vẫn sôi nổi như khi mới vào trường cách nay đã nửa thế kỷ, với những bài hát được liên tục trình bày cùng hai guitarist Ngọc Trọng, Mạnh Hải và tiếng đàn keyboard của Mục Sư Nguyễn Hoàng cùng với những giọng ca Thụ Nhân, vẫn ngọt ngào đầm ấm thuở nào.

Đôi bạn K8 Châu Võ-Khiết Ngô, mừng 50 năm cùng đi chung đoạn đường, trong ngày hội ngộ Thụ Nhân. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ca nhạc sĩ Ngọc Trọng và Vũ Mạnh Hải, hai người bạn Thụ Nhân K.8, hai nhạc sĩ thành danh, với tiếng đàn guitar thùng của Viện Đại Học Đà Lạt năm xưa, đã cống hiến cho đêm hội ngộ những âm thanh tuyệt vời qua các ca khúc đã được trình diễn, như “Speak Sofly Love,” “If You Go Away,” cùng nhiều bài hát với tâm sự của các bảo huynh, bảo tỷ (những đàn anh, đàn chị Thụ Nhân) ở các khóa khác.

Nhạc sĩ Ngọc Trọng cho hay: “Ngày ấy thường có những đêm văn nghệ cuối tuần diễn ra giữa chốn thiên nhiên nơi giảng đường Spellman. Trong không khí lạnh mù sương, chỉ với hai ánh đèn cầy và hai cây guitar thùng, đã diễn ra những đêm văn nghệ với hàng trăm sinh viên, làm gì có micro và loa khuyếch âm, chỉ có trái tim sôi nổi thời trai trẻ!”

Nhà thơ Kim Cúc (phải) và đồng môn Thu Hiền, K8/CTKD, giới thiệu ra mắt tập thơ “Chiều Tình Yêu” trong ngày hội ngộ Thụ Nhân K8. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Tôi và Hải ở cùng chung phòng trọ khi học ở Đà Lạt, hai tiếng đàn guitar thùng từ thời sinh viên đã theo nhau qua bao năm tháng, cho đến khi chúng tôi đến được Canada, vẫn còn cùng nhau đánh đàn cho các bạn Thụ Nhân nghe trong đêm nay, thật xúc động biết bao khi các bạn cùng về đây hội ngộ, cùng hòa trong không khí sinh viên hơn nửa thế kỷ qua!,” nhạc sĩ Ngọc Trọng chia sẻ.

Cùng tâm tình ấy, nhạc sĩ Vũ Mạnh Hải cầu chúc: “Tình yêu đồng môn Thụ Nhân luôn là động cơ thúc đẩy, để mỗi lần họp mặt tôi đều tham dự, tôi rất yêu các bạn và mong rằng mọi người luôn được nhiều sức khỏe để còn gặp nhau nhiều lần nữa. Nhất là những cặp Thụ Nhân K8 và K8B hãy cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời!”

Buổi hội ngộ K8/CTKD sôi nổi ấm tình đồng môn Thụ Nhân sau nửa thế kỷ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Kim Cúc, K8 CTKD, cựu học sinh trung học Gia Long cho hay từ Sài Gòn lên Đà Lạt học là cả một sự chọn lựa giữa hai con đường, nếu không đi du học được thì lên Đà Lạt học cũng thú vị không kém.

“Viện Đại Học Đà Lạt thật xinh đẹp, nổi tiếng là lớn nhất Đông Nam Á thời bấy giờ, cùng với các khoa, nhất là khoa Chánh Trị Kinh Doanh mới mở, thế là tôi xin ghi tên vào. Thời ấy, sinh viên phải tự học, không còn sự chăm lo của gia đình, được tự do trong cuộc sống thì còn gì bằng, lại gặp được những bạn bè mới từ nhiều vùng miền đất nước, các giáo sư rất cởi mở chân tình như người bạn, ngoài ra còn những buổi picnic, học nhóm trên đồi Cù, những buổi sinh hoạt văn nghệ cuối tuần, những kỷ niệm ấy gắn bó suốt đời thật khó phai.”

Tam ca đồng môn K8/CTKD – Minh Tâm, Tú Nga, Thu Hiền – trong ca khúc “Bài Ca Hạnh Ngộ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Tập thơ ‘Chiều Tình Yêu’ diễn tả những tâm tình rất riêng, qua từ ngữ của thi ca đã mang đến sự tự nhiên trong tâm thức, bắt đầu từ những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống nơi xứ người, phải tập trung học hành lại, việc gia đình,…Nhưng khi đã ổn định rồi, chẳng những sống cho mình mà còn để ý đến những gì quanh cuộc sống, để ghi lại những cảm xúc trong xã hội, thì chỉ còn ý thơ là thi vị nhất! Nhờ nhà thơ Ngu Yên, người tình trăm năm của Ngọc Phụng, bạn thân thiết nhất từ thời học ở Đà Lạt, giúp tôi ấn hành tập thơ để ra mắt hôm nay,” cô Kim Cúc chia sẻ.

Hai nhạc sĩ Ngọc Trọng, Vũ Hải, cùng Thu Hiền, ba đồng môn K8/CTKD trong ca khúc “If You Go Away để nhớ lại lần trình diễn tại giảng đường Spellman Đà Lạt 50 năm trước. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Trần Kiêm Nguyện, một Thụ Nhân K2 CTKD, cựu giáo sư Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, xúc động chia sẻ: “Tôi hát bài ‘Một Lời Cuối Cho Em’ để tặng bà xã Tú Nga K8 CTKD, để nhớ lại thuở nhà tôi trong những chuyến thân gái dặm trường, vượt đường xa đi thăm chồng ở tù ‘cải tạo’ nơi các trại từ Hoàng Liên Sơn, Hà Nam Ninh đến Hàm Tân, những tưởng rằng chúng tôi không còn nhìn thấy nhau nữa khi tôi ở tù.”

Cô Thu Hiền, cựu sinh viên K8 CTKD từ Canada về dự đêm hội ngộ, chia sẻ: “Khóa 8 chúng tôi phải nói là chịu nhiều bất hạnh nhất bởi vì vừa tốt nghiệp vào Tháng Ba, năm 1975, chưa được đội mũ áo, làm lễ ra trường lãnh bằng tốt nghiệp thì biến cố Tháng Tư Đen ập đến, tất cả đều tan hàng, mỗi người đi mỗi ngã, kẻ ra chợ trời, người tìm đường vượt biển, người đi tù Cộng Sản, chính trong hoàn cảnh ấy mà bọn tôi thương nhau nhiều hơn, tình Thụ Nhân luôn nồng thắm như thưở ban đầu mới vào trường. Một ngày Thụ Nhân là một đời Thụ Nhân!”

Các cặp Thụ Nhân K8 và K8 B/CTKD đã cùng nhau đi nửa đời người, trong ngày hội ngộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong mối thâm tình Thụ Nhân, các sinh viên CTKD K8 hải ngoại phối hợp cùng các bạn Thụ Nhân Việt Nam đã thực hiện học bổng, chia sẻ trợ giúp các thế hệ con cháu của Thụ Nhân vượt khó, tiếp tục con đường học vấn hướng tới tương lai, cũng như trợ giúp các bạn đồng môn còn khó khăn ở quê nhà.

Gặp nhau trong khung cảnh nồng ấm tình Thụ Nhân, với các cựu sinh viên K8 CTKD, Viện Đại Học Đà Lạt dường như đã thực hiện đúng di huấn của cố Linh Mục Nguyễn Văn Lập, Viện Trưởng Viện Đại Học Đà Lạt, là: “Sau này dù bất cứ nơi đâu, các con phải yêu thương và giúp đỡ nhau.” [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT