Vợ chồng ở Hawaii bị bắt vì ăn cắp danh tính trẻ em đã chết ở Texas

HONOLULU, Hawaii (NV) – Ông Walter Glenn Primrose, một nhân viên quốc phòng làm việc theo hợp đồng, và người vợ, bà Gwynn Darle Morrison, đều khoảng 60 tuổi, bị bắt giữ tại đảo Oahu hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Bảy, với tội danh đánh cắp danh tính và âm mưu chống lại chính phủ sau nhiều năm sống dưới danh tánh của hai đứa trẻ đã chết ở Texas, theo AP trích dẫn hồ sơ tòa án liên bang ở Honolulu.

Vợ chồng này sử dụng danh tính của Bobby Edward Fort và Julie Lyn Montague. Công tố viên đang tìm cách giam giữ họ mà không cho đóng tiền thế chân để được tại ngoại hậu tra. Điều này cho thấy vụ án có thể có tính cách tình báo gián điệp, không chỉ đơn thuần liên quan đến việc gian dối khi lấy bằng lái xe, sổ thông hành hoặc có các chứng nhận từ Bộ Quốc Phòng.

Ông Bobby Edward Fort (trái) và vợ Gwynn Darle Morrison trong sắc phục KGB. (Hình: United States District Court District of Hawaii)

Những giấy tờ này giúp ông Primrose thông qua các cuộc điều tra lý lịch với Tuần Duyên Mỹ. Giới hữu trách cũng tìm thấy hình hai vợ chồng đồng phục cơ quan tình báo KGB của Liên Xô trước đây.

Phụ Tá Biện Lý Thomas Muehleck cho biết “một nguồn tin thân cận với bà Morrison” nói rằng bà này từng sống ở Romania khi nước này còn trong quỹ đạo của Liên Xô. Trong khi đó Luật Sư Megan Kau của bà nói rằng bà chưa bao giờ sống ở Romania. Những bức hình đồng phục KGB chỉ là trò đùa của hai vợ chồng. Theo bà Kau, dù sống dưới danh tánh người khác, thế nhưng họ vẫn tuân thủ pháp luật trong ba thập niên qua.

Công tố viên cho rằng nếu được trả tự do, hai nghi can có nhiều nguy cơ sẽ bỏ trốn. Họ nói rằng ông Primrose, một kỹ thuật viên điện tử hàng không của Tuần Duyên Mỹ, có kỹ năng liên lạc bí mật cao nếu được thả.

Phiên điều trần tại ngoại được ấn định vào Thứ Năm, 28 Tháng Bảy, tại tại Tòa Án Liên Bang Địa Hạt Mỹ.

Ông Kevin O’Grady, một công tố viên ở Honolulu không liên quan đến sự việc, nói rằng sự kiện ông Primrose vượt qua đợt điều tra lý lịch của Tuần Duyên Mỹ khiến kẻ thù của Mỹ có thể tiếp cận được tin tức vô cùng giá trị. Hơn thế nữa Hawaii là một trung tâm quân sự lớn, là mục tiêu hàng đầu của nhiều hoạt động gián điệp tương tự.

Đối với gia đình có những đứa bé bị đánh cắp danh tính, tin tức này là một cú sốc.

Ông John Montague, 91 tuổi, người mất con gái là bé Julie vào năm 1968 khi mới ba tuần tuổi, vô cùng sửng sốt khi biết có ai đó sống dưới tên con gái mình trong một thời gian dài.

Ông Primrose và bà Morrison sinh năm 1955, cùng học trung học tại Port Lavaca, Texas, sau đó vào đại học Stephen F. Austin University, theo hồ sơ tòa án. Họ kết hôn vào năm 1980.

Hiện chưa rõ lý do vì sao hai người lại đánh cắp danh tính của hai đứa trẻ vào năm 1987. Tuy nhiên thông tin từ đặc vụ Dennis Thomas của Bộ Ngoại Giao cho biết hai vợ chồng bị tịch thu nhà ở Nacogdoches, Texas. Hai người này tái hôn dưới tên giả vào năm 1988.

Hồ sơ tòa án không cung cấp bất cứ thông tin nào về những gì xảy ra khi hai vợ chồng dùng danh tính giả của mình cho đến năm 1994, khi đó ông Primrose, tuổi thật 39 tuổi, gia nhập Tuần Duyên Mỹ với tên giả Fort, 27 tuổi.

Hai nghi can từng ghi danh và nhận sổ thông hành nhiều lần dưới tên giả. Nhưng năm 1999 ông Primrose ghi danh và được cấp sổ thông hành với tên thật, trong khi cũng sở hữu một sổ thông hành khác dưới tên Fort.

Ông Primrose làm việc cho Tuần Duyên Mỹ đến năm 2016, sau đó chuyển sang làm cho một nhà thầu quốc phòng tại trạm Không Quân Tuần Duyên Mỹ ở Barbers Point.

Các công tố viên cho biết khi báo cáo thông tin với Tuần Duyên Mỹ, ông Primrose được yêu cầu phải báo cáo tất cả chuyến đi ra ngoại quốc. Nhưng thông tin cho thấy ông không khai báo các chuyến đi đến Canada, dù vẫn khai báo những chuyến đi đến các nước khác.

Hai vợ chồng này sống chung ở vùng ngoại ô Honolulu trong một ngôi nhà gỗ hai phòng ngủ. Họ cũng sở hữu một ngôi nhà gần đó và cho quân nhân thuê.

Bà Mai Ly Schara, một người hàng xóm của đôi vợ chồng này, nói rằng bà không chắc ông Primrose làm gì để kiếm sống, nhưng có thể là liên quan đến quân sự; còn bà Morrison từng làm nhân viên bãi đậu xe ở khách sạn Waikiki nhưng sau đó chuyển sang dạy trẻ em trong khu vực.

Bộ Ngoại Giao từ chối đưa ra bình luận với cơ quan truyền thông về vụ bắt giữ.

Vợ chồng Primrose và Morrison bị buộc tội âm mưu phạm tội chống lại Mỹ, khai man trong đơn xin làm sổ thông hành và đánh cắp danh tính. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT