DALLAS, Texas (NV) – Một bồi thẩm đoàn ở Dallas County, Texas, hôm Thứ Ba, 26 Tháng Bảy, vừa công bố thêm khoản bồi thường trị giá $7 tỷ, cho gia đình cụ bà Betty Thomas, 83 tuổi, người bị một cựu nhân viên công ty viễn thông đâm chết để cướp của sau khi người này đến nhà bà để kiểm tra dịch vụ ngày hôm trước đó, theo Fort Worth Star-Telegram.
Tháng trước, bồi thẩm đoàn chỉ yêu cầu công ty Charter Communications, công ty điều hành Spectrum, bồi thường cho gia đình bà Thomas $375 triệu. Tuy nhiên đến tuần này số tiền bồi thường lẫn số tiền trừng phạt (punitive damages) tổng cộng lên đến $7.3 tỷ.

Luật Sư Chris Hamilton của gia đình bà Thomas bày tỏ: “Đây là một sự việc làm mất niềm tin trầm trọng của một công ty thường hay cho nhân viên đến nhà riêng của hàng triệu khách hàng mỗi năm. Bồi thẩm đoàn trong vụ án này làm việc cẩn thận và chú ý đến bằng chứng. Phán quyết này phản ánh chính xác mối nguy hiểm từ sự cẩu thả và hành vi liều lĩnh của Charter Spectrum.”
Theo bản tin của đài truyền hình KPRC, vào ngày 11 Tháng Mười Hai, 2019, ông Roy Holden Jr., lúc đó làm việc cho công ty Charter Spectrum, đến nhà của gia đình Thomas để thực hiện một số công việc. Ngày sau đó, ông Holden mặc đồng phục và dùng xe công ty, mặc dù đang không trong ca làm việc của mình, đi đến nhà bà Thomas. Ông đâm bà Thomas nhiều nhát và lấy cắp thẻ tín dụng của bà.
Ông Holden bị buộc tội giết người. Đến Tháng Tư, 2021, ông nhận tội và hiện đang thi hành bản án tù chung thân.
Đối với phán quyết trong tuần này, Charter Communications cho biết họ sẽ kháng án.
Theo đại diện công ty, trách nhiệm trong vụ án này chỉ thuộc về một mình ông Holden, bởi vì lúc xảy ra sự việc không phải là ca làm việc của ông. Họ tuyên bố “dù rất tôn trọng bồi thẩm đoàn và hệ thống tư pháp, nhưng chúng tôi phản đối kịch liệt phán quyết.” (V.Giang) [đ.d.]






























































