Giáo dân thăm viếng và cầu nguyện cho linh hồn Soeur Monica Phi Trần

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo giáo dân thăm viếng và cầu nguyện cho linh hồn Nữ Tu Monica Phi Trần được yên nghỉ muôn đời bên cạnh Chúa, do Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles tổ chức tại Lambertian Ministry Center (Trung Tâm Mục Vụ Lambert), Garden Grove.

Giáo dân thăm viếng Soeur Monica Phi Trần. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Vào lúc 3 giờ trưa Thứ Sáu, 12 Tháng Tám, Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót và Nghi Thức Phát Tang, do Linh Mục Mai Khải Hoàn là chủ tế.

Theo nữ tu Theresa Nguyễn Thùy Trang, Soeur Monica Phi Trần được hồng ân Thiên Chúa sinh ra làm người vào ngày 15 Tháng Mười, 1942, tại Ứng Luật, Ninh Bình, Việt Nam. Soeur đã đi tu từ lúc còn nhỏ. Sau đó, bà được khấn lần đầu vào ngày 30 Tháng Tư, 1963, và đặc khấn trọn đời vào ngày 1 Tháng Năm, 1968.

Chúa đã đón Soeur Monica Phi Trần về nhà Chúa vào Thứ Sáu, 5 Tháng Tám, 2022, bên cạnh của nhiều quý nữ tu trong nhà dòng. Sự ra đi của bà rất thánh thiện, bình an, hưởng thọ 79 tuổi.

Chân dung Soeur Monica Phi Trần tại Lambertian Ministry Center, Garden Grove. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Chúa đã ban cho Soeur Monica Phi Trần một ơn rất đặc biệt là thông minh, sáng suốt, nhạy bén và cũng rất yêu mến giáo hội. Soeur Phi đã từng giữ rất nhiều chức vụ quan trọng trong Hội Dòng, một trong những chức vụ đó, bà đã từng là soeur Tổng Phụ Trách Nhà Dòng và người phụ trách lo cho các nữ tu đang khấn, và khấn trọn đời,” nữ tu Thùy Trang kể.

“Soeur Phi đối với tôi có một liên hệ rất đặc biệt, vì bà là người giúp tôi đến với tên gọi Dòng Mến Thánh Giá, hướng dẫn tôi cách học hành trong đời sống tu. Đối với tôi, Soeur Phi là một nữ tu thánh thiện đạo đức cho Hội Dòng nói chung, riêng tôi, bà như là một người mẹ thiêng liêng đặc biệt,” nữ tu Thùy Trang cho biết thêm.

Cô Thanh Giang Phạm, cư dân Costa Mesa tâm tình: “Soeur Monica Phi Trần là dì ruột của mẹ tôi. Sự ra đi của bà làm chúng tôi vô cùng thương tiếc. Trước khi bà về với Chúa, bà từng nhắn nhủ với mọi người trong gia đình là nên cầu nguyện nhiều. Vì trong thời khắc này rất khó khăn về vấn đề giáo dục con cái trong gia đình, bởi vì những tác động không tốt ngoài xã hội sẽ ảnh hưởng đến những đứa trẻ, làm cho cha mẹ gặp những khó khăn. Bà lúc nào cũng tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi được trở thành những bà mẹ tốt trong một gia đình gương mẫu, để chăm sóc cho con cái của mình thành những người tốt trong xã hội.”

Giáo dân và gia quyến Soeur Monica Phi Trần đọc kinh cầu nguyện. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Soeur Mary Tố Nga Nguyễn chia sẻ: “Năm 1978 tôi cùng với Soeur Phi là hai người đầu tiên mở chương trình Giáo Lý cho người Việt Nam tại vùng Orange County. Tôi rất cảm phục Soeur Phi, vì soeur có một tâm hồn rất thoáng và nhiệt thành. Nhất là sứ mệnh để phục vụ cho Hội Dòng của chúng tôi, như loan truyền Thiên Chúa và loan truyền đặc sủng của người nữ tu mến thánh giá. Ngoài ra, chúng tôi cũng giúp cho những người từ Việt Nam mới sang định cư tại Hoa Kỳ.”

Sau Thánh Lễ An Táng, Soeur Monica Phi Trần an nghỉ cuối đời tại nghĩa trang Holy Cross, Culver City. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT