ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Tù nhân lương tâm Huỳnh Thục Vy hiện bị giam tại nhà tù Gia Trung, tỉnh Gia Lai, bị cai tù đánh, theo lời kể lại của thân nhân.
Facebooker Huỳnh Trọng Hiếu cho hay trên trang Facebook cá nhân ngày 10 Tháng Mười là chị ông, bà Huỳnh Thục Vy, đã bị cai tù đánh. Ông không nghe trực tiếp được điều này mà chỉ được cô con gái 6 tuổi của bà thuật lại khi bà nói nhỏ vào tai để tránh bị công an nghe thấy.

Theo ông Hiếu kể lại trên Facebook, “Thục Vy không được khỏe, thần sắc không tốt so với những lần trước đây.”
Ông Hiếu kể tiếp rằng: “Cán bộ trại cho mẹ con Thục Vy nói chuyện riêng với nhau khoảng 20 phút là hết giờ thăm gặp. Khi ra về Tuệ Nhã nói với tôi: ‘Mẹ Vy nói với con là nói với ông ngoại biết là vừa rồi mẹ bị cán bộ trại giam đánh và bóp cổ.’” Tuệ Nhã là con gái lớn của bà Huỳnh Thục Vy, năm nay 6 tuổi.
Bà Huỳnh Thục Vy bị kết án 33 tháng tù hồi năm 2018 vì xịt sơn lên lá cờ của chế độ, bày tỏ sự chống đối. Vì có con còn nhỏ dưới 36 tháng, bà được hoãn thi hành án nhưng đã bị cưỡng bách đi tù ngày 30 Tháng Mười Một, 2021, dù đứa con thứ hai của bà vẫn chưa đủ tuổi để bị bắt đi tù như luật định.
Theo luật thi hành án hình sự CSVN thông qua năm 2019 và có hiệu lực ngay từ ngày đầu năm 2020, không có điều khoản nào cho phép cai tù đánh đập tù nhân. Tuy nhiên, điều này xảy ra luôn luôn trong các nhà tù tại Việt Nam.
Cai tù CSVN coi tù nhân như những kẻ không còn quyền làm người nên ngang nhiên đánh đập, hành hạ gồm cả cùm chân và nhốt trong các căn phòng nhỏ bé, kín mít.
Nhiều tù nhân lương tâm sau khi mãn hạn tù đã kể lại những ngày tù khủng khiếp khi bị nhốt trong điều kiện dã man như thế vậy. Ăn ngủ, các vấn đề vệ sinh tiêu tiểu ngay tại chỗ, nên hôi thối mất vệ sinh dẫn đến các thứ bệnh mà họ phải chịu đựng, lại không được thuốc men chữa trị. Mùa Hè thì nóng nực bên trên sức chịu đựng trong khi mùa Đông lạnh giá phải nằm trên nền xi măng, chăn màn thì thiếu.
Hồi Tháng Năm vừa qua, bà Thục Vy cho thân nhân hay qua điện thoại gọi về nhà, là bà bị nhốt trong phòng giam cả ngày lẫn đêm.

Trại tù Gia Trung hiện đang giam giữ một số tù chính trị khác như ông Nguyễn Trung Tôn thuộc Hội Anh Em Dân Chủ với bản án 12 năm tù; ông Lưu Văn Vịnh, thuộc nhóm Liên Minh Dân Tộc Tự Quyết, bị kết án 15 năm tù. Nơi đây cũng giam giữ ông Phan Văn Thu, người đứng đầu giáo phái “Hội Đồng Công Luật Công Án Bia Sơn” một hình thức tôn giáo mô phỏng theo Phật Giáo, bị kết án tù chung thân.
Hành động xịt sơn lên cờ ở các nước có tự do dân chủ thật sự, tôn trọng nhân quyền thật sự, thì chỉ là biểu tỏ của quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu. Nhưng với một chế độ độc tài đảng trị như tại Việt Nam thì hành động này là sự xúc phạm không thể tha thứ.
Bà Huỳnh Thục Vy là một blogger, một Facebooker nổi tiếng tại Việt Nam với các bài viết sắc sảo, mạnh mẽ về các vấn đề thời sự của đất nước, với tinh thần chống chế độ độc tài đảng trị. Một số những bài viết đó được chọn lọc lại và xuất bản tại Hoa Kỳ với tựa đề “Nhận định sự thật – Tự do và nhân quyền.” (TN) [kn]






























































